Nghịch tử sát hại dã man cha mẹ nhận án tử hình - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 12-11-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Nghịch tử sát hại dã man cha mẹ nhận án tử hình

Bị chửi mắng khi xin tiền cha mẹ để trả nợ, Lưu Văn Thắng (26 tuổi) hậm hực bỏ về nhà riêng lấy dao sang đâm nhiều nhát chết cả cha và mẹ đẻ.



Bị cáo Lưu Văn Thắng tại phiên xét xử
Đứa con bất hiếu sát hại bố mẹ dã man

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Lưu Văn Thắng (SN 1986) tại số nhà 5, tổ 25 phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội giết người theo Điều 93, Bộ Luật Hình sự.

Nạn nhân chính là bố mẹ đẻ của Thắng, ông Lưu Văn Dơi (SN 1962) và vợ là bà Nguyễn Thị Gái (SN 1963) cùng trú tại địa chỉ trên.

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 23h đêm ngày 23/6, Thắng sang nhà bố mẹ để hỏi xin 20 triệu đồng để trả nợ thì bị ông Dơi và bà Gái mắng mỏ, chửi bới, rồi đuổi Thắng về.

Thắng lấy trai rượu trên bàn thời về nhà uống và suy nghĩ là bố mẹ ghét bỏ mình nên bực tức nảy sinh ý định giết bố mẹ mình.

Đến khoảng 2h sáng ngày 24/6, Lưu Văn Thắng liền lấy con dao nhọn, trở lại nhà bố mẹ. Lúc này, vợ chồng ông Dơi và bà Gái đã khóa cổng và đi ngủ. Thắng trèo tường vào trong nhà. Thắng đi vào phòng ngủ của bố mẹ rồi nép gần cầu thang.

Ông Dơi nghe tiếng mở cửa, nên thức dậy, đi ra cửa phát hiện thấy Thắng đang cầm dao liền lao tới giằng lấy dao trên tay Thắng. Đứa con bất hiếu liền đâm ngay vào bụng của ông Dơi. Mặc dù bị đâm nhưng ông Dơi vẫn cố giằng co với Thắng để lấy con dao và tiếp tục bị Thắng đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, ngực, bụng.

Lúc đấy, bà Gái tỉnh dậy, vừa hô hoán vừa lao vào giằng dao của Thắng. Trong cơn say máu, Thắng đâm luôn nhiều nhát vào người mẹ mình. Bà Gái giằng co với Thắng làm cả hai mẹ con ngã ra nền nhà.

Nghe thấy tiếng động ở nhà bố mẹ, chị Lưu Thị Nhã (SN 1982) là con gái lớn của ông bà Dơi đã chạy sang bật đèn nhìn thấy cảnh tượng như thế nên đã hô hoán kêu cứu.

Sau khi gây án, Thắng chạy về nhà ở phía sau, thay quần áo và rửa sạch máu trên người, rồi bỏ trốn sang nhà một người bạn gần đó. Đến khoảng 5h sáng cùng ngày 24/6, khi đang lẩn trốn ở nhà người bạn thì Thắng đã bị lực lượng công an bắt giữ.



Người vợ trẻ ôm con gào khóc khi chồng bước lên xe thùng
Nghịch tử nhận án tử hình

Lưu Văn Thắng xuất hiện tại phiên toà với mái tóc cắt gọn gàng, dường như mập hơn chút so với ngày bị bắt. Vợ hắn, chị Nguyễn Xuân Thuỳ và hai chị gái của Thắng cũng có mặt tại phiên xét xử.

Tại phiên xét xử, bị cáo Thắng đã thành khẩn nhận tội. Được hỏi về nguyên nhân nào khiến bị cáo giết chết cả bố lẫn mẹ. Thắng nói rằng giữa bị cáo và bố mẹ xảy ra mâu thuẫn từ rất lâu và bố mẹ ghét bỏ bị cáo. "Từ nhỏ, bố mẹ bị cáo đối xử không tốt bằng người ngoài. Khi nào bị cáo đi đâu về bố mẹ không hỏi mà chỉ chửi", Thắng nói.

Bị cáo cho rằng, không chỉ mình bị cáo bị bố mẹ ghét bỏ mà vợ con bị cáo cũng bị đối xử không ra gì. Nhưng khi HĐXX yêu cầu bị cáo nêu ra ví dụ cụ thể thì Thắng chỉ nói lấp lửng "ông bà nhìn thấy cháu nội thì dửng dưng"...

Có mặt tại phiên Toà, hai chị gái của Thắng liên tục đưa tay chùi nước mắt khi HĐXX nhắc lại từng tình tiết của vụ án. Tuy nhiên, họ vẫn khẩn thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với đứa em tội lỗi.

HĐXX hỏi bị cáo có thấy ân hận về hành vi của mình hay không? Bị cáo trả lời "bị cáo cảm thấy rất hối hận nhưng bây giờ không làm được gì nữa".

Mặc dù Luật sư Nguyễn Quang Tiến (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) bào chữa cho bị cáo nêu ra rằng, bị cáo phạm tội khi uống rượu, tinh thần không sáng suốt, và bị cáo đã thành khẩn khai báo nên xin Toà xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, đại diện VKS bác bỏ và cho rằng bị cáo say rượu khi gây án không phải là tình tiết giảm nhẹ mà nguyên nhân trực tiếp là do xin 20 triệu nhưng bố mẹ không cho và do mâu thuẫn từ nhỏ.

Sau khi xem xét toàn bộ quá trình, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là côn đồ hung hãn dã man, mất hết tính người. Bị cáo đã ngang nhiên xâm phạm đến tính mạng công dân được nhà nước bảo vệ; bị cáo đã tước đoạt tính mạng chính người che chở cho mình, cho mình cuộc sống... Hành vi của bị cáo trái với luân thường đạo lý, gây nên sự mất mát cho gia đình và người thân.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Lưu Văn Thắng là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, phải có hình phạt cao nhất áp dụng đối với bị cáo, loại y ra khỏi đời sống xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên tử hình đối với bị cáo Lưu Văn Thắng. Bị cáo bước ra khỏi phòng xử lên xe thùng trở về trại giam, bỏ lại phía sau lưng người vợ trẻ cùng đứa con 1 tuổi đang gào khóc nức nở gọi với theo.


Khánh Công - (bài, ảnh)
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2012_800223.jpg
Views:	15
Size:	142.1 KB
ID:	430853
Old 12-12-2012   #2
Song Song
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 1,330
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
Song Song Reputation Uy Tín Level 1
Default

đúng là đứa con bất hiếu
Song Song_is_offline  
Old 12-12-2012   #3
dalat47
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
dalat47's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 4,980
Thanks: 1,117
Thanked 678 Times in 309 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 71 Post(s)
Rep Power: 19
dalat47 Reputation Uy Tín Level 6
dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Trời không dung, đất không tha.
dalat47_is_offline  
 
User Tag List


Phim Bộ Videos PC6

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 18:25.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07289 seconds with 14 queries