Danh hài Thuý Nga kể chuyện từng... bỏ nghề, thất nghiệp - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 12-01-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 26
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Default Danh hài Thuý Nga kể chuyện từng... bỏ nghề, thất nghiệp

Khi ra trường, Thúy Nga từng lâm vào cảnh thất nghiệp, bởi ít sân khấu nào chịu nhận sinh viên mới ra nghề. Không việc làm, không tiền bạc, không nhà, Thúy Nga như người lông bông giữa đất Sài Gòn rộng lớn.

Mong làm thợ may nhưng lại “bén duyên bà già”

Từ mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, cô gái quê Trần Thị Thúy Nga lặn lội lên Sài Gòn để tiếp tục con đường học tập của mình. Ngày đó, chị may mắn thi đậu vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) và trở thành học trò của diễn viên Minh Nhí. Dù ngày còn nhỏ, Thúy Nga đã có biệt tài chọc cười bạn bè, nhưng chị chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên hài. Cho đến buổi tổng kết học kỳ 1 năm nhất, chị biểu diễn một tiểu phẩm cho sinh viên trong trường xem.



Gia đình nhỏ của Thúy Nga

Chẳng biết độ quái của chị lúc đó ra sao, nhưng cả trường đều đồng lòng khẳng định, Thúy Nga là một tài năng tạo chất gây cười trong tương lai. Từ đó, suốt những năm học tại trường, người ta thấy Thúy Nga chăm chỉ trau dồi cái duyên trong con người để sau này cống hiến những tràng cười thú vị cho khán giả.

Siêng năng trau dồi nghề nghiệp, nhưng khi ra trường, Thúy Nga lại lâm vào cảnh thất nghiệp, bởi ít sân khấu nào chịu nhận sinh viên mới ra nghề, vì kinh nghiệm chưa nhiều. Không việc làm, không tiền bạc, không nhà, Thúy Nga như người lông bông giữa đất Sài Gòn rộng lớn. Không tìm được đất diễn, Thúy Nga đành tạm gác ước mơ theo nghề diễn mà chuyển sang nghề khác để sinh sống.

Nhớ lại ngày xưa từng có ước mơ trở thành cô thợ may, được may những bộ quần áo đẹp và lộng lẫy, Thúy Nga lại tiếp tục đi học. Học may đến giai đoạn may được quần đùi cho trẻ em thì các sô diễn bỗng dưng gõ cửa. Một lần nữa, Thúy Nga gác lại ước mơ thời trang để về với nghề diễn của mình. Thúy Nga tâm sự: "Đó là vào đầu những năm 2000, tôi được gặp chị Hồng Vân. Chị em nói chuyện với nhau, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng chị Hồng Vân phát hiện ra được máu hài trong người tôi, vậy là chị gọi tôi về với sân khấu kịch Phú Nhuận".

Có đất để dụng võ, những năm đầu 2000, Thúy Nga liên tục làm mưa, làm gió các sân khấu hài khiến khán giả phải cười vỡ bụng vì chị. Một điểm đặc biệt ở Thúy Nga đó là chị rất hợp với các vai bà già. Suốt nghiệp diễn, chị sắm đủ bộ sưu tập bà già cho mình, từ bà già miền Bắc, đến bà già miền Trung, cũng không bỏ qua bà già Nam bộ. Nhờ khả năng phát âm cả ba miền, nên Thúy Nga chinh phục không sót một khán giả nào.



Diễn viên hài Thúy Nga

Khi thoát xác khỏi vai bà già

Thúy Nga vốn được sinh ra trong một gia đình trí thức. Ngày đó, mẹ Thúy Nga vốn là một bác sĩ ở Hà Nội. Trong một lần chữa bệnh cho các bệnh nhân, bà vô tình gặp ba Thúy Nga. Mối nhân duyên giữa bác sĩ và bệnh nhân nảy nở, khiến cô gái Hà Nội đồng ý theo chồng về Nha Trang để sinh sống. Hạnh phúc của gia đình bé nhỏ của họ kéo dài không được bao lâu, thì cô con gái nhỏ Thúy Nga chứng kiến cảnh cha mẹ mỗi người sống một nơi. Đứa em trai nhỏ về sống với ba, trong khi Thúy Nga sống với mẹ.

Nỗi thất vọng về một gia đình tan vỡ đã gây ra tâm lý buồn và tuyệt vọng trong chị, nhưng Thúy Nga luôn giữ một niềm tin để vươn lên mà sống: "Cuộc sống buộc mỗi người chúng ta luôn phải đối diện với sự thật, dẫu vui hay buồn. Chẳng có cuộc đời nào chỉ có toàn niềm vui, hay toàn nỗi buồn. Chính mỗi cảm xúc vui, buồn, khổ đau, cay đắng... mới tạo nên một cuộc sống hoàn hảo, muôn màu. Tôi chấp nhận quá khứ, nhưng không để mình chìm đắm trong nỗi buồn quá lâu. Nếu cứ nghĩ mãi đến chuyện buồn đau, sẽ chẳng thể làm được gì, đặc biệt là làm hài lại càng không thể”.


Với suy nghĩ đó, Thúy Nga luôn giữ mình trong trạng thái tưng tửng, tâm hồn đi mây về gió. Khó ai nắm bắt được suy nghĩ thật sự của chị, cũng như biết chị sẽ làm gì, bởi Thúy Nga thuộc tuýp người rất ngẫu hứng. Thúy Nga tâm sự: "Bề ngoài có vẻ thế nhưng bên trong, tôi thực sự là một bà già. Bạn bè vẫn bảo, về nhà tôi chơi, mới thấy tôi bà già tới mức nào. Khổ nỗi, tôi lại hơi bị... chu toàn, giỏi giang, đảm đang... ưu điểm nào cũng có".

Vào nghề hơn 10 năm, Thúy Nga đã tích lũy cho mình nhiều giải thưởng đáng kể: Giải diễn viên được yêu thích nhất của Gala cười 2003, 2004, 2005, giải Mai Vàng năm 2003 và giải nghệ sĩ xuất sắc nhất Gala cười 2004, 2005. Gắn chặt với những vai diễn hài có nghĩa là chuyên mang đến niềm vui cho khán giả, nhưng Thúy Nga lại có một triết lý ngược lại: "Chính khán giả là người đem lại niềm vui cho tôi, lên sân khấu khi tôi quậy tưng bừng mà khán giả thích thú, thì đó là một niềm hạnh phúc nho nhỏ mà tôi có được trong một ngày".

Mai Thy - nguoiduatin
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	6
Size:	8.5 KB
ID:	428749
Old 12-01-2012   #2
joebob3
Banned
 
Join Date: Dec 2008
Location: ị đầu Hồ chó đẻ
Posts: 1,819
Thanks: 4
Thanked 6 Times in 6 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
joebob3 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Lại thêm một con lùn gây máu lửa diểu dở mà diểu dai !
joebob3_is_offline  
 
User Tag List


Phim Bộ Videos PC1

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 15:00.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06772 seconds with 14 queries