“Mẹ sắp phải từ biệt các con mất rồi” - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 07-10-2012   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,014 Times in 489 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 60
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Default “Mẹ sắp phải từ biệt các con mất rồi”

Từ ngày chị Loan bị bệnh nặng, cuộc sống cả gia đình ngày gặp càng nhiều khó khăn. Hai đứa con cũng đành phải gác lại công việc học tập để bươn chải với cuộc đời kiếm tiền phụ giúp gia đình vượt qua lúc khó khăn nhất cuộc đời này.

Theo chân chị Trần Thị Kim Sương, một người bán quần áo ngoài chợ Đông Ba (TP Huế) người đã trực tiếp gọi điện cho PV báo Dân trí tại Huế và kể về hoàn cảnh của gia đình chị Loan. Sau hơn 10 phút đi lòng vòng qua 3 con hẻm nhỏ và khá ngoằn ngoèo cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà chị Loan.
Căn nhà của gia đình chị Đặng Thị Kim Loan (44 tuổi) trú tại 103 Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, thành phố Huế chưa đầy 60m2 nhưng có tới 4 người ở, nhìn quanh nhà cũng chẳng có gì đáng giá ngoài mấy cái chậu giặt quần áo và xoong nồi để nấu ăn qua ngày.

Ngồi giặt quần áo ngay trước cửa nhà, anh Nguyễn Cử (46 tuổi), chồng chị Loan cho biết: “Ngày 2 vợ chồng tôi lấy nhau cả hai bên gia đình nội ngoại đều nghèo khổ nên cũng chẳng giúp đỡ được nhiều. Ba mẹ tôi phải ngăn căn nhà cấp 4 chưa đầy 60m2 thành nhiều phòng khác nhau để anh em tôi có chỗ ăn chỗ ở. Tính ra nhà của ba mẹ tôi chưa được 60m2 mà có tới 4 thế hệ con cháu cùng nhau sinh sống” – anh Cử rớt nước mắt cho biết.

Từ ngày bị bệnh ung thư vòm họng đến giờ, cơ thể chị Loan ngày càng héo mòn và teo tóp lại, cổ họng của chị đều bị loét hết, do không điều trị kịp thời nên giờ hốc mũi cũng đều bị loét và giờ đây nó đã ảnh hưởng đến cả mắt khiến mắt chị Loan rất khó chịu, ngày càng mù dần, giờ chỉ nhìn thấy có nửa con mắt trái nữa.

Anh Cử ngồi kể về bệnh tình của chị Loan và cuộc sống của gia đình gặp quá nhiều khó khăn khi hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của mình.

Hàng ngày chị phải ăn cháo với uống sữa để sống qua ngày, thương con phải nghỉ học giữa chừng vì mẹ và vì gia đình quá nghèo khó, chị Loan đã khóc đến cạn cả nước mắt. Mọi việc sinh hoạt trong gia đình chị đều giao hết cho chồng con.
“Lúc mới bị bệnh tôi cũng đưa vợ tôi đi khám, các bác sĩ nói phải cho vợ tôi nhập viện để chữa trị, nhưng tính đi tính lại cả gia tài nhà tôi cũng chưa được 2 triệu thì lấy đâu ra tiền mà nằm viện. Vợ tôi lại nói để dành tiền lo học cho các con, em uống thuốc điều trị cũng được rồi. ai ngờ giờ bệnh của vợ tôi ngày càng nặng thêm” – anh Cử tâm sự.

Thấy nhà quá nghèo khổ và mẹ lại bị bệnh nặng mà không có tiền để chữa trị, đứa con gái đầu Nguyễn Thị Thảo (20 tuổi) học khoa tiếng Nhật, Trường CĐ Sư Phạm Huế cũng đành phải bỏ ngang chuyện học hành của mình để về nhà đi làm thêm.
Đứa con trai thứ 2, Nguyễn Mỹ (17 tuổi) cũng phải bỏ dở việc học khi mới học hết lớp 9. Ban ngày 2 chị em ra chợ Đông Ba (Huế) làm bất cứ việc bốc vác hay chuyển hàng mà người ta cần, tối đến cả 2 chị em lại đi bán quần áo cho người ta tại các vỉa hè, tính ra làm việc cật lực cả ngày cũng chỉ kiếm đủ tiền lo ăn uống cho cả gia đình qua ngày.

Từ ngày chị Loan bị ốm anh Cử đã nghỉ hẳn công việc xe thồ một phần vì sức khỏe của anh cũng yếu và có thời gian ở nhà lo cơm nước, giặt giũ và chăm sóc cho vợ.

Anh em nội ngoại gia đình anh Cử, chị Loan đều nghèo khổ và vất vả cả nên cũng chẳng giúp đỡ được nhiều. Bà con trong tổ dân phố cũng vận động nhau giúp đỡ gia đình anh Cử người vài cân gạo, mấy chục ngàn, con tôm con cá hay mớ rau thôi chứ ở đây người dân đều nghèo khổ cả vì đa phần họ đều làm nghề xích lô, xe thồ hay bốc vác ngoài chợ kiếm tiền lo cho qua bữa.
Ông Lê Đình Chư, tổ trưởng tổ dân phố tổ 5, khu vực 2, phường Phú Hòa, TP Huế cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Cử chị Loan là trường hợp khó khăn nhất, từ ngày gia chị Loan bị bệnh nặng chúng tôi và bà con hàng xóm cũng chung tay mỗi người góp mỗi ít để giúp đỡ gia đình. Đồng thời, tổ cũng đã báo với chính quyền địa phương để xin giúp đỡ thêm”.
“Nhờ các anh cứu giúp gia đình tôi với, tôi có chết cũng muốn các con tôi có thể ăn học nên người”- đó là những câu nói mà chị Loan phải cố hết sức lực còn lại của cơ thể bệnh tật để nói với chúng tôi khi chúng tôi tạm biệt gia đình ra về.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Chị Đặng Thị Kim Loan, trú tại 103 Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, thành phố Huế
ĐT: 01202.760.604(số của bé Nguyễn Thị Thảo, con gái đầu của chị Loan)
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com .vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Ngọc Thụ - Đại Dương, dantri
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	me-sap-phai-tu-biet-cac-con-mat-roi.JPG
Views:	13
Size:	126.8 KB
ID:	393716
Old 07-10-2012   #2
simba2007
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
simba2007's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 2,505
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
simba2007 Reputation Uy Tín Level 1
Default

o vietnam sao cu nguoi ngheo thi lai bi benh nhieu qua vay? That la thuong tam.
simba2007_is_offline  
Old 07-10-2012   #3
sac_nguyensinh
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
sac_nguyensinh's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Posts: 3,447
Thanks: 0
Thanked 38 Times in 35 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 18
sac_nguyensinh Reputation Uy Tín Level 1
Default

Chuyện đơn giản và không đơn giản.

Đơn giản là: Toàn TP Huế từ cấp tỉnh xuống đến cấp huyện sẻ có ngoài 100 quan lại CS. Mổi quan lại nhịn tiệc tùng, được khoản đãi mổi người 1 đêm ở các nhà hàng, quán nhậu cao cấp, karaoke ... thì gia dình anh sẻ có tiền chửa bệnh tròn 1 tháng.

Không đơn giản là : quan lại có nhịn được khoảng này mổi tháng 1 lần ?

==================GÕ TIẾNG VIỆT================ =======
Hảy thể hiện mình là người Việt bằng cách viết tiếng Việt:
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac
http://angeltech.us/viet-anywhere/
==================== ==================== ==============
sac_nguyensinh_is_offline  
Old 07-10-2012   #4
vongquocnhan
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 214
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 14
vongquocnhan Reputation Uy Tín Level 1
Default

neu cam thay giup duoc thi giup neu khong thi thoi,
vongquocnhan_is_offline  
Old 07-10-2012   #5
darkarcon
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Feb 2012
Posts: 357
Thanks: 1
Thanked 3 Times in 3 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 14
darkarcon Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by sac_nguyensinh View Post
Chuyện đơn giản và không đơn giản.

Đơn giản là: Toàn TP Huế từ cấp tỉnh xuống đến cấp huyện sẻ có ngoài 100 quan lại CS. Mổi quan lại nhịn tiệc tùng, được khoản đãi mổi người 1 đêm ở các nhà hàng, quán nhậu cao cấp, karaoke ... thì gia dình anh sẻ có tiền chửa bệnh tròn 1 tháng.

Không đơn giản là : quan lại có nhịn được khoảng này mổi tháng 1 lần ?

==================GÕ TIẾNG VIỆT================ =======
Hảy thể hiện mình là người Việt bằng cách viết tiếng Việt:
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac
http://angeltech.us/viet-anywhere/
==================== ==================== ==============
Nê'u mà ho. nhin môt ngày thi` cha'c du² ca² tiê`n qua Pha'p chu²a tri cho cô ta luôn, dung no'i chi là binh viên VN.
darkarcon_is_offline  
Old 07-10-2012   #6
eaglevn
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
eaglevn's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 14,697
Thanks: 4,339
Thanked 5,102 Times in 2,801 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 943 Post(s)
Rep Power: 31
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Originally Posted by sac_nguyensinh View Post
Chuyện đơn giản và không đơn giản.

Đơn giản là: Toàn TP Huế từ cấp tỉnh xuống đến cấp huyện sẻ có ngoài 100 quan lại CS. Mổi quan lại nhịn tiệc tùng, được khoản đãi mổi người 1 đêm ở các nhà hàng, quán nhậu cao cấp, karaoke ... thì gia dình anh sẻ có tiền chửa bệnh tròn 1 tháng.

Không đơn giản là : quan lại có nhịn được khoảng này mổi tháng 1 lần ?
eaglevn_is_offline  
 
User Tag List


Phim Bộ Videos PC2

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 04:29.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11930 seconds with 14 queries
Loading...