Đã quá trưa ngày 5/2, một xe trong đoàn xe container Phi Long đậu trong bãi (P. Long Bình Q.9 TP.HCM) cửa vẫn đóng chặt. Nhìn xuyên qua cửa kính tài xế vẫn đang ngủ.
Ngủ trọn một đêm đến tận quá trưa là hiện tượng không bình thường của giới tài xế. Vì vậy, các lái xe khác trong bãi mở cửa định đánh thức đồng nghiệp phát hiện người này đã chết cứng từ khi nào…
Chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác.
Tại hiện trường, bên trong cabin xe container, chiếc võng cột hai đầu vào thành xe. Trên võng thi thể anh Hồ Thanh Phong (41 tuổi ngụ tại Khánh Hòa) nằm thẳng, một chân thò ra ngoài. Cửa kính đóng kín.
Công an phường Long Bình và Quận 9 nhanh chóng có mặt, lập biên bản vụ việc, đồng thời chuyển nạn nhân về nhà xác khám nghiệp pháp y.
Nhiều đồng nghiệp của người xấu số cho biết, sau thời gian nghỉ tết ở quê, anh Phong trở vào để tiếp tục làm việc. Đến tối có uống cùng anh em chút bia rồi lên xe đóng cửa ngủ và ngủ luôn cho đến khi phát hiện.
Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong. Tuy nhiên theo suy đoán của nhiều người, xe container này thuộc loại đời mới cửa kính quá kín khiến người bên trong không đủ dưỡng khí để thở gây ra cái chết thương tâm.
Trần Chánh Nghĩa - VNN