Cư dân mạng Trung Quốc đang sôi sục sau khi chú chó tên Ge Ge bị lực lượng bảo vệ sân bay thành phố Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam) đánh chết.
Ge Ge thoát ra khỏi chiếc lồng trên máy bay và bị cho là “mối đe doạ” với an ninh hàng không nên bị đánh chết . Cái chết của Ge Ge trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc với hàng chục lời bình luận lên án lực lượng bảo vệ sân bay quá dã man.
Chủ của chú chó, nickname là Miêu Thanh Lãng, nghi ngờ đã có ai đó cố tình mở cửa lồng để chú chó chạy ra ngoài, dẫn tới vụ tai nạn thương tâm. Hình ảnh về Ge Ge sau khi bị đánh chết và chiếc lồng đã được đăng tải trên mạng
Weibo.
Chú chó Ge Ge (Ảnh: IFENG)
Ban quản lý sân bay đã xin lỗi và cho biết sẽ điều tra vụ việc. Thông báo của sân bay ghi: “Chúng tôi lấy làm tiếc về vụ việc. Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành điều tra với hãng hàng không Hải Nam. Ngay khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo”.
Từ chuyện chú chó Ge Ge, cư dân mạng kể lại một vụ việc tại thành phố Manchester - Anh hồi tháng 12-2011. Hàng chục chuyến bay đã bị hoãn chỉ để nhân viên sân bay đi bắt một chú chó bị lạc, khác hẳn với câu chuyện thương tâm nói trên.
H.Bình (Theo AFP)