Cầu thủ Ashley Vickers phải nhận kết quả không ngờ sau khi giúp lực lượng bảo vệ tóm một CĐV gây rối.
Sự cố xảy ra trong trận đấu tại giải bán chuyên nghiệp của Anh cuối tuần trước, Havant gặp Dorchester Town.
Vickers của Dochester.
Khi hiệp một chưa kết thúc, một khán giả cởi hết quần áo ngoài, chỉ mặc đồ lót xông vào sân gây rối. Sự cố đã khiến trận đấu bị tạm dừng khoảng 10 phút.
Trong khi lực lượng bảo vệ vây bắt khán giả gây rối, cầu thủ Ashley Vickers của Dorchester Town đã hỗ trợ bằng cách chạy theo vật ngã người này.
Lấy lý do Vickers đã cư xử thô bạo với khán giả, trọng tài quyết định phạt một thẻ đỏ trực tiếp. Các cầu thủ khác của cả hai đội đã xin trọng tài nhẹ tay nhưng không thành.
Để hai đội thi đấu công bằng, chủ tịch của Havant đã yêu cầu HLV cho một cầu thủ rời sân.
Trong khoảng thời gian còn lại, trọng tài truất quyền thi đấu hai cầu thủ khác. Kết thúc trận đấu, Dorchester Town thua với tỷ số 1-3.
"Tôi nghĩ mình cần làm một điều gì đó khi một khán giả khỏa thân chạy vào sân gây rối mà không có bảo vệ đứng gần. Điều buồn cười là chính lực lượng bảo vệ đã cảm ơn tôi. Cầu thủ đối phương cũng ủng hộ tôi còn chủ tịch của họ thì quyết định rút một cầu thủ khỏi sân. Thế mà trọng tài lại rút thẻ đỏ", Vickers tức giận nói sau trận đấu.
Xem tình huống Vickers tóm CĐV khỏa thân và bị phạt thẻ đỏ.
Có vô vàn tình huống buộc trọng tài rút thẻ đỏ đuổi một cầu thủ nhưng bị đuổi khỏi sân vì…nhiệt tình giúp nhân viên an ninh truy đuổi CĐV cuồng nhiệt thì chỉ có một, đó là trường hợp của cầu thủ, kiêm HLV của đội bóng nghiệp dư Dorchester, Vickers.
Tình huống xảy ra ở phút thứ 20 trong trận đấu ở giải nghiệp dư của Anh quốc (tương đương với hạng 6) giữa hai đội bóng Dorchester và Havant & Waterlooville. Khi tỷ số đang là 1-1, bất ngờ xuất hiện CĐV cuồng nhiệt (trong trạng thái không còn quần áo) chạy quanh sân khiêu khích lực lượng an ninh.
Khi mà những nỗ lực vây bắt của lực lượng an ninh chưa có kết quả, bất ngờ, Vickers, cầu thủ kiêm HLV của Dorchester, đã chạy lại và quật ngã CĐV quá khích này xuống sân. Ngay sau đó, người này đã bị tóm gọn.
Nhưng kịch tính xảy ra khi trọng tài bất ngờ rút thẻ đỏ đuổi Vickers trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ này. Mặc dù sau đó, những đồng đội của Vickers đã ra sức xin trọng tài “ân xá” nhưng quyết định của “vị vua áo đen” này vẫn không thay đổi.
Chiếc thẻ đỏ tai hại của Vickers đã khiến đội bóng của anh phải trả giá, khi sau đó, đội chủ nhà Havant & Waterlooville đã ghi liền hai bàn thắng và giành thắng lợi 3-1 chung cuộc.
Phát biểu sau trận đấu, Vickers đau xót bày tỏ: “Khi mà lực lượng an ninh không thể bắt được CĐV ấy, tôi đã lao vào trợ giúp họ. Thật nực cười, trong khi những quản lý sân đã cảm ơn tôi còn trọng tài lại đuổi tôi ra khỏi sân”.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.