Bất chấp những lời lẽ đe dọa của kẻ tống tiền sẽ cho công bố những bức ảnh nhạy cảm, Rooney và vợ là Coleen vẫn nhất quyết không hợp tác mà trình báo với cảnh sát. Cuối cùng nghi phạm đã bị tóm gọn…
Vụ việc xảy ra từ hồi tháng 5/2010. Khi đó tiền đạo của MU cùng vợ đến SVĐ xem nhóm nhạc Black Eyed Peas biểu diễn. Trong lúc mải vui, cả hai đã để quên chiếc máy ảnh có chứa khoảng 100 bức ảnh “vô giá” của cặp vợ chồng trẻ.
Rooney và cậu con trai Kai
Ngay khi phát hiện bị mất đồ, họ nhanh chóng báo với cơ quan chức năng nhờ tìm lại vật đã mất. Tuy nhiên dù ban quản lý sân cố gắng lục tìm, kết quả không được như ý. Quả đúng như dự đoán, đã có người nhặt được chiếc camera trên. Tuy nhiên thay vì hoàn trả họ lại gửi thư tống tiền đòi 30.000 bảng tiền chuộc nếu không sẽ đem bán những bức ảnh riêng tư này, bao gồm cả những hình chụp cậu con trai Kai cho báo giới.
Một nguồn tin cho biết: “Wayne và Coleen đã rất khổ tâm vì việc này. Họ lưu rất nhiều ảnh của Kai trong chiếc máy ảnh đó. Mặc dù giờ cậu nhóc đã 15 tháng nhưng đó là những bức ảnh chụp khi Kai còn rất nhỏ và không gì có thể thay thế được”. Trong khi đó người phát ngôn của gia đình Rooney khẳng định: “Wayne và Coleen coi chuyện riêng tư của con trai họ là rất hệ trọng”.
Dù rất hoảng sợ và lo lắng nhưng cặp vợ chồng nổi tiếng này vẫn quyết định báo cảnh sát. Sau một thời gian theo dõi cuối cùng cơ quan chức năng đã bắt được 3 kẻ chủ mưu gồm 2 người đàn ông tuổi 28 và 41 cùng 1 phụ nữ 25 tuổi.
Hiện những người này đang bị tạm giam cho đến ngày 9/3 để thẩm vấn. Thông báo của cảnh sát khẳng định: “Chúng tôi đang điều tra một nghi án tống tiền. 3 người đã bị bắt và tạm giam”.
Theo DânTrí