Tổng thống Donald Trump thúc giục người dẫn chương trình Howard Kurtz của Fox News nghỉ hưu và gọi cộng tác viên của Fox News là Karl Rove là "kẻ thua cuộc" mặc dù có sự ủng hộ của hai người vào Chủ Nhật.
Sự khoan dung của Trump đối với ngay cả những bất đồng quan điểm nhẹ của giới truyền thông, đặc biệt là từ Fox News, dường như rất mong manh vào thời điểm này.
Rove, xuất hiện trên chương trình Fox News của người dẫn chương trình Trey Gowdy, đã ca ngợi nỗ lực thúc đẩy an ninh biên giới của Trump là một "thành công lớn". Tuy nhiên, ông đã thúc giục tổng thống đến thăm các thị trấn biên giới để công khai nỗ lực này. Ông cũng khuyên Trump nên hợp tác với tòa án trong vụ trục xuất Kilmar Abrego Garcia và tạo ra các thỏa thuận thương mại "tích cực" với các quốc gia thay vì khiêu khích họ bằng các mức thuế quan lớn.
"Tôi không cần Karl Rove của Fox News bảo tôi phải làm gì", Trump đã viết về cựu phó chánh văn phòng dưới thời Tổng thống George W. Bush. "Gã đó là một kẻ thua cuộc hoàn toàn và đã sai về hầu hết mọi thứ!"
Tội của Kurtz dường như là không khen ngợi Trump đủ khi bảo vệ tổng thống trước những bình luận của các nhà báo chính thống. Việc Kurtz chỉ phát các đoạn clip của Charlie Sykes, cộng tác viên của MSNBC và Kaitlan Collins cùng Abby Phillip của CNN như một sự phản biện cho những lời khen ngợi bảo thủ dành cho Trump dường như đã khiến tổng thống tức giận.
Người dẫn chương trình "MediaBuzz" thậm chí còn nói rằng những nhận xét chống lại Trump là "khá cá nhân". Ông dự đoán rằng, nếu nền kinh tế phục hồi sau sáu tháng, "Ai sẽ quan tâm" đến tỷ lệ chấp thuận hiện tại của Trump?
Ngay lập tức, Trump đã đập lại ông Kurtz.
"Đã đến lúc Howie Kurtz nghỉ hưu!" Trump viết. "Mọi người dẫn chương trình Woke trong ngành, những người mà không ai xem từ CNN, MSDNC và những người khác, đều được đưa lên khắp chương trình của ông ấy, với tất cả những tuyên bố thực sự tiêu cực và giả mạo, và sau đó tôi được Howie và nhóm của ông ấy 'bảo vệ' một cách yếu ớt (mặc dù Ben Domenech đã rất mạnh mẽ!). Trường hợp mà Howie đưa ra cho tôi thật thảm hại đến mức sẽ tốt hơn nhiều nếu ông ấy không nói gì cả. Dù sao thì, đó là sự thật!"
Mối bất hòa leo thang của Trump với giới quyền lực thứ tư cũng đã lên đến tận bầu trời trên chiếc Không lực Một Chủ Nhật. Sau khi một phóng viên của tờ Wall Street Journal hỏi về các cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến ở Ukraine, tổng thống đã cố gắng làm mất uy tín của tờ báo thay vì trả lời câu hỏi.