
Tôi hạnh phúc khi mỗi bài viết của mình đều nhận được rất nhiều tương tác. Nhưng bạn đừng buồn nếu bài viết của bạn chỉ lèo tèo dăm ba tương tác hoặc nó nằm im bất động như thể chẳng ai thấy chúng. Đó không phải lỗi tại bạn, mà là thằng Mark nó muốn bạn trả tiền nên nó bóp bạn thôi.
Nói vui và ví von vậy để nói về một thứ khác: Sự phản hồi. Con trai tôi có một người bạn thân. Ngày xưa hai đứa có gì cũng buôn với nhau. Nhưng bỗng một ngày, cậu bạn thân kia không phản hồi gì với bất cứ điều gì con trai tôi nói. Một lần, hai lần, con trai tôi quyết định dừng lại tình bạn đó. Cậu bảo: Con thấy mình không có nghĩa vụ phải sửa chữa tình bạn đó. Là bạn ấy không cần tình bạn này chứ không phải con đã gây ra lỗi lầm gì. Quả thực, khi bằng tuổi cậu, hoặc thậm chí khi tôi 30 tuổi, tôi chưa nghĩ được như cậu. Tôi vẫn luôn cho rằng vì mình có lỗi gì đó nên người ta mới đối xử với mình như thế. Nhiều người hẳn cũng như tôi.
Nhất là trong hôn nhân. Khi mà người vợ làm rất nhiều điều cho chồng nhưng cô ấy không nhận lại được sự phản hồi từ chồng. Có người sẽ chán nản và tuyệt vọng. Nhẹ thì bắt đầu chán chồng. Nặng hơn thì muốn trả đũa: Đã thế tôi đếch thèm quan tâm gì đến anh nữa. Hoặc có những người, tự cho đó là lỗi của mình. (Mình ván đã đóng thuyền, mình đã già, mình đã xấu, mình cưới sai chồng…và cam chịu, chấp nhận thực tại).
Bạn chẳng có lỗi gì sất nếu như chồng bạn như thế! Một cuộc hôn nhân mà không có sự phản hồi thì đó là cuộc hôn nhân chết lâm sàng rồi, phỏng ạ? Đừng để mình trở thành nạn nhân của sự bạo hành lạnh này: Sự thờ ơ!
Không! Cả khi bạn chưa thể ly dị, thì bạn cũng chẳng cần phải cố công làm vợ nữa. Hãy làm phụ nữ thôi, một người phụ nữ như bạn muốn trở thành. Nếu có con, hãy làm mẹ trọn vẹn. Con bạn không có một gia đình hạnh phúc nhưng nó xứng đáng có 1 người mẹ hạnh phúc mà, đúng không?
Sự phản hồi chính là sự sống của mọi mối quan hệ, xin nhớ cho! Đừng chỉ nghĩ là mình yêu ai đó mình để trong tim là đủ nữa, được không? Like nhau bằng ánh mắt, thả tim nhau bằng nụ cười, share bằng cái ôm, nói ra lời tim bạn như những comment vậy, làm đi!
VietBF@sưu tập