
1 – Người đàn ông đã trưởng thành phải biết nhường nhịn người phụ nữ mình yêu, hoặc kể cả không yêu đi nữa, nhưng nếu đã là vợ mình, người cùng gánh vác cuộc sống với mình, nếu không biết nhường nhịn, không biết nhận sai, không biết nói lời xin lỗi thì mãi vẫn là cậu con trai cưng của mẹ mà thôi.
2 – Đàn bà cứ hay trách móc đàn ông vô trách nhiệm, trách móc họ lăng nhăng gái gú, trách móc họ gia trưởng không biết chia sẻ việc nhà với vợ, nhưng nếu đó là cậu con trai cưng của mình, thì ngần ấy tật xấu lại là điều chấp nhận được và con dâu của mình chỉ đang làm quá lên mà thôi.
3 – Người thứ ba khi nào họ sồn sồn lên trêu ngươi bạn, cố gắng chứng minh về tình cảm chồng bạn dành cho họ, thách thức bạn, thực ra họ đang dần bị thất sủng. Người được yêu không bao giờ muốn làm tổn thương ai cả.
4 – Bất kỳ ai kiêu ngạo, hay khoe khoang và coi thường người khác, sâu thẳm trong lòng họ đều có sự tự ti về một điều gì đó.
5 – Những người phụ nữ ít cười, hay cau có, dễ bực bội, khó tính với cả thế giới, họ đang không hài lòng với cuộc hôn nhân của họ.
6 – Đừng nghĩ rằng mẹ chồng đau khổ là sẽ biết thương con dâu, người hạnh phúc mới biết cách và mong muốn người khác cũng hạnh phúc giống mình. Chính bởi không biết hạnh phúc tròn méo ra sao, nên những người đau khổ nhất lại là những người muốn kiểm soát người khác nhất.
7 – Tự ti sẽ sinh ra lòng đố kị, nó có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thái khác nhau, nhưng bất kỳ khi nào bạn không vui với niềm vui của kẻ khác, là lòng đố kị đang chi phối bạn.
8 – Người tự tin thì khiêm nhường, người hạnh phúc thì bao dung. Người tự ti thì khoe mẽ, người đau khổ thì cay nghiệt. Thế giới bên ngoài phản ánh bên trong là vì vậy.
9 – Đàn bà ghen và muốn kiểm soát đàn ông thì đàn ông khó chịu, đàn ông đi lăng nhăng rồi về còn ghen tuông và kiểm soát vợ, đàn bà lại tưởng nhầm đấy là tình yêu, có khi lại còn vui.
Bao nhiêu điều trên bạn thấy đúng với bạn?
VietBF@sưu tập