Mèo Palmerston, "nhà ngoại giao" mèo hàng đầu của Anh đă rời bỏ cuộc sống nghỉ hưu để bắt đầu một công việc mới.
![](https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=2487926&stc=1&d=1739074775)
Chú mèo Palmerston được nh́n thấy bên ngoài Phố Downing ở London ngày 2/4/2019. Ảnh: Reuters.
Palmerston, cựu “trưởng quan bắt chuột” tại trụ sở Bộ Ngoại giao Anh, hiện là "đại diện bắt chuột" của Vương quốc Anh tại Bermuda, New York Times đưa tin.
Tin tức này được đăng trên tài khoản DiploMog chính thức của Palmerston trên mạng xă hội X vào hôm 29/1. Thông tin xuất hiện hơn 4 năm sau khi có thông báo rằng chú mèo sẽ nghỉ hưu và tránh hiện diện trước công chúng để có cuộc sống "yên tĩnh và dễ dàng hơn" ở vùng nông thôn.
Khi nghỉ hưu, Palmerston được nhà ngoại giao Anh Andrew Murdoch nhận nuôi. Ông Murdoch hiện đă được bổ nhiệm làm thống đốc Bermuda, một vùng lănh thổ nhỏ của Anh ở giữa Đại Tây Dương.
“Ngoại giao và vai tṛ 'hoàn hảo' (purr-fect) đă lôi kéo tôi ra khỏi cuộc sống nghỉ hưu. Tôi vừa mới bắt đầu làm cố vấn quan hệ mèo (bán nghỉ hưu) cho tân thống đốc của Bermuda. Tôi đă bận rộn gặp gỡ những người Bermuda rất thân thiện”, bài đăng có đoạn.
Bộ Ngoại giao Anh cho biết Palmerston “sẽ chỉ tham dự các cuộc họp mà chú mèo này cho là quan trọng, đưa ra lời khuyên khi cần thiết và tận hưởng những giấc ngủ trưa xứng đáng”.
Palmerston, được đặt theo tên của Bộ trưởng Ngoại giao Anh tại vị lâu nhất, được chính phủ Anh nhận nuôi vào tháng 4/2016. Chú mèo này được các nhân viên Bộ Ngoại giao Anh quư mến và tặng rất nhiều đồ ăn. Chú thỉnh thoảng mang đến cho họ những con chuột chết để đáp lại.
Mèo Palmerston có mối quan hệ "không mấy suôn sẻ" với chú mèo Larry tại số 10 Phố Downing gần đó. Đôi khi hai chú mèo được nh́n thấy đánh nhau trên phố bên ngoài nhà của thủ tướng Anh.
Larry vẫn tiếp tục giữ chức vụ “trưởng quan bắt chuột” tại văn pḥng thủ tướng Anh. Chú mèo Larry đă giữ chức vụ này từ năm 2011 dưới thời 6 thủ tướng.
VietBF@ sưu rập