![](https://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=2461232&stc=1&d=1733191894)
Lại là chuyện cô Na và vợ chồng anh quýt chị Bưởi
Sau đây mời cả nhà đón đọc mẩu chuyện ngắn mang tính chất hơi thanh hơi tục ,vậy mà chỉ suýt nữa vợ chồng Bưởi oánh nhau chỉ vì tin nhắn của cô Na
Sáng nay mình đi chợ ,gặp 2 vợ chồng Quýt Bưởi ,và Cô Na cùng mấy anh CA xã đang giải thích câu chuyện về tin nhắn ,thiếu dấu ,mình đứng lại hóng hớt xem xao ,CA hỏi chị Bưởi trước ,
chị Bưởi sao chị lại định đánh cô Na ,
Chị Bưởi mới lói nà ,
Đêm qua vợ chồng em đang ngủ ,thì con Na ló gọi điện ,cho chồng em nà anh Quýt ,chồng em mới ano ,ai đấy ? Con Na ló bảo ơ anh ko nhận ra em à ,
Nằm cạnh chồng em mới giật điện thoại của chồng ,và em bảo con lào giờ biết mấy giờ còn gọi điện ,thế nà ló bảo để em nhắn tin ạ
CA hỏi chị ấy nhắn tin như thế nào ,
Na bảo ,anh quýt can can l o n Na ,rồi bảo Cạo long lo n Na
Vào vợ của các đồng chí mà chồng được gái nhắn tin như vậy, vợ các đồng chí cũng lồng lộn nên nhé
Dạ tin nhắn đây nhờ các đồng chí CA đọc dùm
Anh quýt ơi anh đa xem lon cua em rồi, anh bao rất thích lon em vì lon em là lon sach the anh thích rồi thì sang sơm mai anh quýt sang nhà Na nha anh bao lon em ko to ko be lon nay thi rat tuyet roi anh thích ,
Chồng con của em
nó ngu !
em ko giám nói chuyen ,em nhan tin cho anh ,anh sang sơm can lon cho em ,va mang ca con dao sang cao long lon ho em nhe ,anh phanh lon em ra cho em em se boi dương them tiền cho anh, va anh mang ca luoi dao lam đê làm mong cho no trang
Đọc xong tin nhắn ,CA cũng chịu chết ,ko giải được , CA chỉ hỏi sao chị lại bảo anh Quýt làm chị như vậy chị Na
Chị Na bảo em viết Thiếu dấu chứ em có bảo anh quýt làm em như thế thật đâu
CA! Thôi
Bây giờ mọi ngườigiải hòa nhé
đây nhờ mọi người trong nhóm cười bế bụng điền dấu hộ cô Bưởi nhé! để cô Bưởi ko hiểu lầm chị Na
VietBF@sưu tập