Cảnh sát địa phương cho biết nguyên nhân cái chết và danh tính của những người đã chết “chưa thể được xác nhận”.
Theo CBC News, cảnh sát Essex đang điều tra cái chết của một người mẹ, người cha và hai đứa con nhỏ tại nhà của họ ở Harrow, Ontario, trong một vụ được gọi là "thảm kịch không thể tưởng tượng được".
Các cảnh sát đã được gọi đến một ngôi nhà trên đường County Road 13 vào khoảng 13h30 chiều ngày 20/6 theo giờ ET.
Những bông hoa được buộc vào một cây cột gần ngôi nhà ở vùng nông thôn Harrow, Ontario, nơi phát hiện 4 thành viên trong cùng một gia đình tử vong. Ảnh: CBC
Người phát ngôn của OPP, Derek Rogers, nói trong một cuộc họp báo chiều ngày 21/6 rằng còn quá sớm để xác định chuyện gì đã xảy ra và chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Rogers cho biết các nhà điều tra đã nhanh chóng xác định rằng không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng và gọi đây là một "thảm kịch không thể tưởng tượng được".
Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định và danh tính của 4 thành viên trong gia đình cũng chưa được cảnh sát xác nhận.
Tuy nhiên, Thị trưởng Essex Sherry Bondy cho biết một người mẹ, người cha và hai đứa con đã thiệt mạng.
Thị trưởng Essex Sherry Bondy cho biết vụ việc đã có "tác động rất lớn" đến thị trấn vì đây là một cộng đồng nhỏ.
Harrow, một thị trấn phía tây nam Ontario gần Hồ Erie, cách Windsor khoảng 45 phút lái xe về phía nam.
VietBF@sưu tập