Một công dân người Úc nhưng lại bị chính quyền Obama kết tội phản quốc, ở đây là Mỹ.
Julian Assange là người sáng lập ra trang mạng Wikileaks, nơi tiết lộ chuyện thâm cung bí sử của tất cả các chính trị gia và các quốc gia trên thế giới - bao gồm cả Mỹ và đồng minh, đã lên máy bay từ Anh và sẽ hạ cánh xuống đảo Saipan, thuộc địa của Hoa Kỳ trong Quần đảo Bắc Mariana, cách Úc khoảng 1,800 dặm hôm nay.
Nơi đây ông sẽ có một cuộc điều trần và nhận tội tiết lộ tài liệu bị mật của Mỹ và sẽ nhận bản án 5 năm tù và sẽ được phóng thích ngay lập tức vì ông đã bị nhốt tù hơn 5 năm.
Sau đó, ông sẽ bay về Úc, để đoàn tụ với gia đình.
Ông sẽ phải trả 520 ngàn đô cho chính phủ Úc cho tiền mướn máy bay trong các chuyến đi vì không thể đi được máy bay thường trong khi chưa được trả tự do.
Một công dân Úc nhưng lại bị chính quyền Obama kết tội phản quốc, ở đây là Mỹ. Thật buồn cười.
Ông bị nhốt mỗi ông, trong 5 năm, không ai liên đới bị nhốt theo. Sau 5 năm, ông được thả, cũng không ai liên đới bị nhốt theo. Thế nghĩa là ông đã cứu cho đám liên đới kia được bỏ qua trong suốt 5 năm và có thể là lâu hơn nữa.