Phụ nữ à ...Không có hạnh phúc nào được xây dựng bằng cách đi giành giật phá nát hạnh phúc gia đình của người phụ nữ khác. Đừng nói đó là bạn gặp được tình yêu đích thực hay là định mệnh của đời bạn khi bạn là một kẻ thứ ba. Người đời còn gọi một cái tên khác "con giáp thứ mười ba ".
Tình yêu đâu có rẻ mạt như vậy nếu bạn cứ nghĩ bạn tài giỏi hơn,bạn xinh đẹp hơn vợ anh ta thì bạn nhầm to rồi làm ơn tỉnh lại ,hãy chọn cho mình một người đàn ông độc thân khác và làm người đó hạnh phúc vậy mới là tình yêu...
Thế giới hơn 8 tỷ người , việc bạn chọn một người đàn ông còn không xong thì bạn xứng đáng ở một mình rồi cho nên đừng có tham lam đi cướp giật hạnh phúc của người phụ nữ khác ...
Người đàn ông đang có gia đình anh ta không bao yêu bạn đâu có chăng chỉ vì bạn mới lạ và bạn chủ động dâng hiến, Với anh ta có thể nói là gặp dịp thì chơi . Bạn có biết đàn ông không yêu cũng có thể lên giường... Đặc biệt là của không mất tiền,cho không ,biếu không càng tốt...
Bạn có biết Cô gái mà anh ta từng hẹn thề, nắm tay trao nhẫn làm lễ kết hôn được bố mẹ ,anh em họ hàng hai bên và pháp luật công nhận là vợ chồng .người ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường, đầu gối tay ấp mà anh ta còn phản bội được thì bạn là cái đinh gì..?
Tỉnh lại với cái xuy nghĩ rằng bạn là thiên thần đến cứu rỗi Người đàn ông đó khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chả có người đàn ông nào yêu bạn mà để bạn mang cái danh con giáp thứ mười ba...
Nên nhớ rằng cho dù bạn có cướp được người đàn ông đó thì anh ta cũng chỉ là một kẻ phản bội vợ mà thôi. Một người như vậy có xứng đáng để bạn đánh đổi hạnh phúc và danh dự của một người phụ nữ..? Anh ta có thể phản bội vợ mình thì bạn có chắc sau này anh ta không làm vậy với bạn..?
VietBF@sưu tập