Nếu cần phân biệt, thì Hai Lúa tui phân định Việt ngữ ở hai khía cạnh: văn viết và văn nói. Nhưng hiện nay CSVN, vốn dĩ bần cố nông, thì tìm đủ mọi cách để hủy diệt văn hóa Việt nói chung: dốt thường hay nói chữ vậy !
Mặt khác, nếu nói về khía cạnh truyền thông báo chí, thì nếu muốn thu hút đọc và khán thính giả, thì việc sử dụng những danh từ gần gũi họ vẫn đơn thuần là việc fải làm, cũng chẳng có gì lạ.
Việc đáng đề cập hơn ở đây, theo thiển ý Hai Lúa tui, là chúng ta, cho dù ở hải ngoại, cũng nên trau dồi Việt ngữ (trước 1975) và hạn chế sử dụng ngôn từ của CSVN hiện nay. Đó chỉ là khả thi cho thế hệ cũ, nhưng những người sinh sau 1975 thì một điều 0 dễ dàng... khi kho tàng văn chương trước 1975 đã được chỉnh sửa hoặc xé bỏ và tiêu diệt...cũng như ngày xưa, bọn Tàu đã tìm cách đồng hóa VN và đã đốt sách sử hoặc đem về Tàu mà lưu giữ đến ngày nay...
--> Cải tiến một cái gì đó 0 thể nào thực hiện khi tự nó đã trở thành vô nghĩa: bọn CSVN ngu dốt thì làm sao mà sửa chỉnh gì được ? Đó là sự thật phũ phàng...khi được "phát hiện" !
Cũng dễ hiểu cho chính sách mị dân và ngu dân: mình ngu lẽ nào lại muốn kẻ khác khôn hơn mình, rite !
PS: tham khảo cho vui...
http://danlambaovn.blogspot.com/2018...-quoc-ngu.html