Chia tay, dù chủ động hay bị động, cũng là điều không ai mong muốn. Yêu nhầm người, dù là người tốt hay xấu, cũng đều là chuyện đau lòng. Nhưng đừng lấy đó làm lý do để mãi trách cứ bản thân. Ai trong chúng ta cũng có lúc yêu mê muội, yêu mù quáng, lụy tình quá đáng, cho đi tất cả nhưng chỉ nhận lại một lời chia tay lạnh lùng như đá...
Tình yêu vốn dĩ là vậy. Thật may mắn nếu chúng ta trao trọn trái tim cho người xứng đáng. Khi ấy, dù bạn cho đi bao nhiêu cũng không cảm thấy tiếc nuối, vì bạn luôn nhận lại được điều tương tự từ đối phương. Bạn quan tâm một, người ta chăm sóc bạn hai. Bạn yêu thương ba, người ta nghĩ chu toàn cho bạn đến bốn, năm lần như thế. Lúc ấy, liệu ai còn muốn đong đếm những hy sinh cho nhau nữa...?
Không phải tình yêu nào cũng trải hoa hồng như vậy. Sẽ có lúc, bạn cảm thấy thất vọng cùng cực, chán ghét cùng cực, và muốn chấm dứt cuộc tình ấy càng nhanh càng tốt. Dù không lấy lại được những thứ đã cho đi, thời gian và niềm tin bị đánh cắp, nhưng chỉ cần bạn đủ dũng cảm để ngẩng cao đầu mà sống và có thể yêu lại từ đầu với một trái tim rỗng, một gia tài tình cảm bằng không, thì chắc chắn, hạnh phúc sẽ tìm đến bạn, sớm thôi...
VietBF@sưu tập
|