Người dân Đà Lạt âm thầm thể hiện tấm lòng nhân ái sau vụ hỏa hoạn khiến 3 cháu bé tử vong ở tổ dân phố Thánh Mẫu, P.7. Chỉ sau 24 giờ, hơn 800 triệu đồng đã được ủng hộ cho gia đình nạn nhân.
Trưa 25.6, Ban điều hành Tổ dân phố Thánh Mẫu, P.7 (Đà Lạt), cho biết chỉ sau 24 giờ vận động, đến 12 giờ ngày 25.6 đã tiếp nhận được trên 800 triệu đồng của người dân trong và ngoài tổ đóng góp hoặc chuyển khoản để giúp đỡ gia đình 3 cháu bé bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.
Chị Vũ Nhật Quỳnh trao hơn 50 triệu đồng cho Hội chữ thập đỏ P.7 để giúp gia đình 3 cháu bé bị nạn
Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 10 giờ ngày 24.6 tại một ngôi nhà trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan, thuộc Tổ dân phố Thánh Mẫu, P.7, TP.Đà Lạt, làm 3 anh em ruột gồm: V.A.K (6 tuổi), V.N.B.A (4 tuổi) và V.A.M.A (gần 1 tuổi) con của anh Vòng Anh Duy (30 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) và chị Đỗ Thị Tú (29 tuổi, quê Nghệ An) thiệt mạng.
Ông Nguyễn Quang Trung, Tổ trưởng dân phố Thánh Mẫu, ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra Hội chữ thập đỏ và Ban điều hành Tổ dân phố đặt thùng từ thiện gần hiện trường vụ cháy, kêu gọi người dân giúp đỡ gia đình 3 cháu bị nạn.
Buổi chiều 24.6, có hàng trăm lượt người dân trong tổ và nhiều phường, xã khác trong TP.Đà Lạt, người ít kẻ nhiều đóng góp vào thùng tiền. Có người còn nhận mang tiền đến ủng hộ giúp bạn bè, người thân.
Có mặt tại hiện trường, chị Vũ Nhật Quỳnh (ngụ đường Hai Bà Trưng, P.6. Đà Lạt), cho biết sau khi đọc báo biết vụ hỏa hoạn làm 3 cháu bé thiệt mạng quá thương tâm, chị và bạn bè cùng người nhà đóng góp được hơn 52 triệu đồng, chị mang đến nhờ Tổ dân phố Thánh Mẫu chuyển giúp đến gia đình 3 cháu.
Thật cảm động, ông Trương Hứng, nguyên Chủ tịch UBND P.7 đã nghỉ hưu hơn 10 năm vẫn tìm đến giúp đỡ 1,5 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho 3 cháu. Có những người nông dân đi làm về, ghé vào giúp vài ba trăm ngàn. Các chiến sĩ công an, dân quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường cũng thể hiện tấm lòng yêu thương đối với các cháu.
Đến chiều tối 24.6 vẫn có rất nhiều người tìm hỏi đường Nguyên Phi Ỷ Lan để đóng góp tiền hỗ trợ, họ chẳng cần xưng danh tính, chẳng cần ai biết, họ chỉ mong san sẻ chút tình yêu thương để cha mẹ 3 cháu nhỏ vơi đi nỗi đau thương.
Trưa 25.6, ông Trung cho biết tổng số tiền quyên góp giúp gia đình 3 cháu được 805 triệu đồng. Trước khi gia đình đưa thi thể 3 cháu về Định Quán, Ban điều hành Tổ dân phố đã trao số tiền 210 triệu đồng, số tiền còn lại chúng tôi sẽ chuyển khoản cho bố mẹ các cháu để chia sẻ sự mất mát, đau thương.
"Chúng tôi hết sức xúc động trước tình cảm của người dân, các nhóm thiện nguyện, các tổ chức đã tìm đến để giúp đỡ gia đình 3 cháu trong lúc hoạn nạn. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền trên đến gia đình các cháu sớm nhất. Đây là tấm lòng và tình cảm của người Đà Lạt dành cho các cháu bị nạn", ông Trung chia sẻ.
Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt túc trực tại Nhà tang lễ (Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng), cho biết suốt buổi chiều 24.6 rất nhiều đoàn thể, người dân đến thắp nhang cho 3 cháu bé xấu số, đồng thời giúp đỡ tài chính cho người thân để lo hậu sự cho các cháu.