Theo như làng túc cầu thế giới mới đây lại bàng hoàng trước thông tin tiền đạo Liverpool – Diogo Jota và em trai Andre qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Tây Ban Nha. Chiếc xe đã đưa thi thể hai anh em Diogo Jota đến nhà tang lễ, chuẩn bị cho đám tang diễn ra vào cuối tuần. Lễ tang của hai anh em dự kiến diễn ra vào 10 giờ sáng thứ Bảy tại nhà thờ Công giáo Igreja Matriz de Gondomar, thuộc thị trấn São Cosme, nơi chỉ cách Porto, quê nhà của Jota, khoảng 30 phút lái xe.
Chỉ chưa đầy hai tuần sau ngày cưới, làng túc cầu thế giới bàng hoàng trước thông tin tiền đạo Liverpool – Diogo Jota và em trai Andre qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Tây Ban Nha. Jota, 28 tuổi, và Andre, 26 tuổi, thiệt mạng tại chỗ khi chiếc Lamborghini Huracan màu xanh lá cây của họ mất lái và đâm vào rào chắn trên đường cao tốc A-52, gần thị trấn Cernadilla, chỉ cách biên giới Bồ Đào Nha khoảng 10 dặm.
Lễ tang của hai anh em dự kiến diễn ra vào 10 giờ sáng thứ Bảy tại nhà thờ Công giáo Igreja Matriz de Gondomar, thuộc thị trấn São Cosme, nơi chỉ cách Porto, quê nhà của Jota, khoảng 30 phút lái xe. Trước đó, vào chiều thứ Sáu, lễ cầu hồn sẽ được tổ chức tại Nhà nguyện São Cosme, nơi linh mục địa phương Jose Manuel Macedo bày tỏ rằng cộng đồng sẽ cùng nhau "chúc mừng cuộc đời họ và chia sẻ nỗi đau với niềm hy vọng của người theo Thiên Chúa giáo".
Thông tin từ CNN Bồ Đào Nha cho biết, thi thể của hai nạn nhân hiện đã được chuyển tới một nhà tang lễ ở Puebla de Sanabria, Tây Ban Nha, và sẽ được đưa về Bồ Đào Nha trong vài giờ tới để chuẩn bị cho tang lễ.
Chiếc Lamborghini trị giá 180.000 bảng Anh được cho là đã phát nổ lốp khi đang vượt một xe khác, dẫn đến va chạm thảm khốc. Cú va đập mạnh khiến xe bốc cháy, thiêu rụi cả thảm thực vật ven đường. Theo dấu vết hiện trường, nhiều khả năng tai nạn xảy ra ngay sau khi lốp xe bị nổ. Hiện cảnh sát Tây Ban Nha đang khẩn trương điều tra nguyên nhân chính xác.
Andre, em trai của Jota cũng là một cầu thủ bóng đá. Cả hai đang trên đường từ Bồ Đào Nha đến Santander (Tây Ban Nha) để lên phà sang Anh, do các bác sĩ khuyến cáo Jota không nên đi máy bay sau ca phẫu thuật phổi gần đây. Theo kế hoạch, họ sẽ bắt chuyến phà Brittany Ferries khởi hành lúc 16h ngày hôm đó, tới Plymouth (Anh) vào sáng thứ Sáu. Liverpool dự kiến tập trung trở lại vào thứ Hai tuần tới cho giai đoạn tiền mùa giải, và Jota dự kiến sẽ có mặt đúng hẹn, một hành trình không thành.
Cái chết bất ngờ và bi thương của hai anh em đã khiến làng bóng đá rơi vào không khí tang thương. Những hình ảnh ám ảnh từ hiện trường, đầu xe Lamborghini vỡ nát, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi như một hồi chuông cảnh tỉnh về sự mong manh của cuộc sống. Với Jota, bi kịch này xảy ra chỉ vỏn vẹn hai tuần sau khi anh kết hôn với người bạn gái thời niên thiếu, Rute Cardoso, người đã sinh ba đứa con cho anh. Những khoảnh khắc hạnh phúc hôm nào giờ đã trở thành hồi ức đẫm nước mắt.
Trong khi giới mộ điệu và người hâm mộ vẫn chưa nguôi niềm tiếc thương, lễ tang sắp tới không chỉ là lời tiễn biệt dành cho hai con người trẻ tuổi tài năng, mà còn là khoảnh khắc để nhìn lại hành trình ngắn ngủi nhưng rực rỡ của Diogo Jota, một trong những cầu thủ sáng giá nhất của bóng đá Bồ Đào Nha.
Anh ra đi ở tuổi 28, khi sự nghiệp và cuộc sống riêng đều đang ở giai đoạn rực rỡ nhất. Một mất mát quá lớn không chỉ với Liverpool, mà với cả nền bóng đá châu Âu.