
Phụ nữ khi tha thứ cho chồng ngoại tình, không có nghĩa là họ xem chuyện phản bội là điều bình thường. Họ cũng không coi đó là một sai lầm có thể dễ dàng bỏ qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tha thứ chỉ đơn giản là một lựa chọn – lựa chọn giữ gìn mái ấm, bảo vệ gia đình, và quan trọng hơn là giữ bình yên cho chính mình.
Nhưng một khi đã tha thứ, không có nghĩa là vết thương trong lòng họ lập tức lành lại. Người đàn ông được vợ bao dung đừng bao giờ nghĩ rằng đó là đặc quyền, rằng phụ nữ có thể chịu đựng mãi mãi, rằng vì yêu nên họ sẽ luôn nhẫn nhịn. Lòng bao dung không phải là sự cam chịu và sự chịu đựng không đồng nghĩa với việc chấp nhận.
Một lần lầm lỗi có thể sửa chữa, nhưng sự lặp lại là lựa chọn. Nếu một người đàn ông đã từng phạm sai lầm mà không biết trân trọng cơ hội sửa sai, tiếp tục bước vào con đường cũ với suy nghĩ “vợ đã tha thứ một lần thì sẽ tha thứ lần nữa”, thì đó chính là sự ngu ngốc và ích kỷ. Một người vợ có thể bao dung, nhưng không có nghĩa là họ không có giới hạn. Khi sự kiên nhẫn bị đẩy đến tận cùng, khi niềm tin không còn có thể vá víu, thì dù có yêu đến đâu, phụ nữ cũng sẵn sàng rời đi.
Vậy nên, những người đàn ông đã được tha thứ hãy thực sự biết trân trọng. Đừng cho rằng ngoại tình là chuyện đàn ông đương nhiên có quyền mắc phải. Đừng để lòng bao dung của vợ trở thành điều hiển nhiên mà xem nhẹ cảm xúc của cô ấy. Vì một khi người phụ nữ dứt khoát quay lưng, không có gì có thể níu kéo họ nữa.
VietBF@sưu tập