
Khái niệm "cướp vợ" hay "giật chồng" nghe qua có vẻ đầy kịch tính, nhưng khi ngẫm lại, điều đó thật buồn cười và phi lý.
Con người, với tư duy, cảm xúc và khả năng lựa chọn, không phải là món đồ vật vô tri vô giác mà có thể bị "cướp đi" bởi bất kỳ ai.
Nếu ai đó cho rằng mình bị "cướp" bạn đời, điều đó vô tình thể hiện họ không xem người bạn đời là một con người mà chỉ như một tài sản sở hữu, thiếu đi sự tôn trọng tối thiểu trong một mối quan hệ.
Hãy suy nghĩ kỹ một cách thấu đáo: Một người bạn đời có cảm xúc, có ý chí tự do. Họ lựa chọn ở lại bên bạn vì tình yêu, vì sự gắn bó, và giá trị của mối quan hệ mà cả hai người cùng vun đắp.
Nhưng nếu một ngày họ quyết định rời xa bạn, điều đó không có nghĩa là họ bị "giật" hay bị "cướp". Điều đó phản ánh rằng mối quan hệ đã xuất hiện những lỗ hổng – những điều mà cả hai bên chưa kịp nhận ra, hoặc chưa cố gắng sửa chữa kịp thời.
Nếu một người chồng hay người vợ rời xa bạn, thay vì đổ lỗi cho người thứ ba, hãy tự hỏi bản thân: Liệu tôi đã làm tốt vai trò của mình trong mối quan hệ này chưa? Tôi đã mang lại đủ sự yêu thương, tôn trọng và giá trị để họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi hay chưa? Bởi nếu bạn thực sự có giá trị trong mắt người kia, và mối quan hệ giữa hai người thực sự vững bền, thì chẳng ai có thể "cướp" họ đi được.
Thực tế, không ai có thể ép buộc một người rời bỏ mối quan hệ mà họ thực lòng trân trọng. Quyết định rời đi hay ở lại nằm hoàn toàn ở cảm xúc và ý chí của họ. Do đó, việc đổ lỗi cho người thứ ba không chỉ là vô nghĩa, mà còn che giấu những vấn đề thực sự trong một mối quan hệ – những vấn đề mà đáng lẽ cả hai bên nên cùng nhau giải quyết.
Thay vì trách móc hay oán giận, hãy nhìn lại bản thân. Hãy tự hỏi: Làm thế nào để bản thân trở thành một người bạn đời đáng tự hào? Làm thế nào để giữ cho mối quan hệ luôn được tươi mới, đáng tin cậy và bền chặt? Hãy dành thời gian để lắng nghe, để chia sẻ, và để phát triển bản thân mỗi ngày. Một mối quan hệ bền vững không phải tự nhiên mà có, nó cần sự nỗ lực liên tục từ cả hai phía.
Vậy nên, thay vì nói rằng ai đó "cướp" đi bạn đời của bạn, hãy xem đó là cơ hội để nhìn nhận lại chính mình. Một mối quan hệ đích thực không thể bị chi phối bởi người thứ ba, mà chỉ bị tổn thương khi những người trong cuộc không đủ cố gắng để xây dựng và giữ gìn nên nó.
Bởi cuối cùng, bạn không thể "sở hữu" một con người. Họ chọn ở bên bạn vì yêu thương, vì sự tin tưởng, vì cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ mà hai người cùng xây dựng. Và nếu bạn thực sự mang đến giá trị ấy, chẳng ai có thể lấy đi điều quý giá đó khỏi tay bạn được.
VietBF@sưu tập