
(Minh họa)
Phát biểu trong cuộc vận động bầu cử tại tiểu bang Arizona, ông Donald Trump đã ví nước Mỹ như
"cái thùng rác của thế giới" khi lớn tiếng chỉ trích chính sách về biên giới của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.
Ông Trump từng mô tả
"người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ là bọn tội phạm, những kẻ nguy hiểm". Giờ đây, xem người nhập cư như là
"rác rưởi", dường như ông Trump đã cố tình không biết rằng, họ vẫn là những con người biết vui biết buồn, biết yêu biết ghét. Và thực ra họ rất sáng suốt khi chọn đến nước Mỹ (dù hợp pháp hay bất hợp pháp), một nước Mỹ tự do và dân chủ, làm chốn để dung thân và xây dựng cuộc sống mới. Lẽ ra ông Trump nên phải tự hào về điều đó, chứ không phải cứ tức lồng lộn, thể như người nhập cư sắp giết ông đến nơi.
Tất nhiên nước Mỹ, dẫu có bao dung đến như thế nào đi nữa, cũng cần có sự sàng lọc với những người nhập cư, chứ không thể nào lại nhận ồ ạt rồi để lọt vào nước Mỹ những kẻ bất hảo.. Nhưng có nói gì thì nói, người nhập cư nhìn chung không thể là rác rưởi như ông Trump đã mô tả. Gọi họ là rác, ông Trump lại khiến cho mọi người nghĩ chính ông mới là rác.
Sẽ thật là buồn cho nước Mỹ nếu ông Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ ở nhiệm kỳ tới.
***
Tổng thống Ukraine Zelensky từ chối chuyến thăm Kyiv của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres sau khi ông này đến tham dự Thượng đỉnh BRICS do Nga tổ chức.
Hẳn là Tổng thống Zelensky nghĩ rằng, khi bắt tay với một
"tên tội phạm chiến tranh" đang bị
ICC truy nã như Putin, thì bàn tay ông Guterres đã trở nên nhơ nhớp. Và ông Zelensky không muốn bàn tay mình bị vấy bẩn nếu lỡ bắt tay ông Guterres. Nói thẳng ra, ông Zelensky xem ông Guterres chỉ là một kẻ chơi dơ.
Nhưng không chỉ ông Zelensky mới nghĩ như thế về ông Guterres. Trước đó, ông Tổng thư ký LHQ này đã từng bị Israel cấm cho nhập cảnh và xem ông ta là nhân vật không được chào đón, bởi vì ông này đã không lên án cuộc tập kích hỏa tiển của bọn giáo quyền Iran vào Israel hôm 1 tháng Mười vừa qua.
Thiết nghĩ, cả Ukraine và Israel đều có thái độ và hành xử đúng đắn khi không muốn đón tiếp Guterres. Chẳng việc gì phải tiếp đón một
"kẻ chơi dơ".
***
Hôm 25 tháng Mười, Kyiv mạnh mẽ tuyên bố rằng, "
Đừng nên quá kỳ vọng vào việc đàm phán", và rằng
"cuộc xung đột này sẽ được kết thúc khi tên lính cuối cùng của đội quân xâm lược trở về nước Nga".
Vậy điều kiện tiên quyết của Kyiv nhằm chấm dứt chiến tranh là Nga phải rút hết quân ra khỏi mọi vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang chiếm đóng trái phép. Và những cuộc hòa đàm, nếu có diễn ra, chỉ là để bàn về việc Nga rút quân chứ không phải để bàn về việc Ukraine phải nhượng đất cho Nga như Moscow từng kỳ vọng.
Có thể xem lời tuyên bố mới nhất này của Kyiv là câu trả lời mạnh mẽ và dứt khoát cho những sư đồn đoán cho rằng Ukraine đang xem xét việc nhượng đất cho Nga nhằm đổi lấy hòa bình. Không loại trừ các đồn đoán đó là do giới tình báo Nga tung ra nhằm lung lạc ý chí chiến đấu của binh sĩ Ukraine sau gần 3 năm chính chiến mệt nhoài.
Với bản tuyên bố này, Kyiv hẳn muốn nói rằng Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận đầu hàng kẻ thù. Và rằng Ukraine sẽ chiến đấu cho đến khi đất nước sạch bóng quân thù.
Ai bền gan hơn, người đó sẽ thắng. Và không phải cứ to xác là có thể đánh bại được kẻ bé hơn. Tinh thần sẽ quyết định tất cả. Lúc này đây, nhân dân Ukraine đang chứng tỏ cho thế giới thấy họ thực sự là những người có tinh thần mạnh mẽ.
***
Ông Trump đe dọa và thề thốt sẽ cho sa thải ngay lập tức công tố viên đặc biệt Jack Smith nếu ông tái đắc cử.
Trong trường hợp tái đắc cử, ông Trump không thể tự mình ra lệnh sa thải ông Smith vì vị trí này không phải do Tổng thống bổ nhiệm. Ông Trump chỉ có thể chỉ đạo Bộ Tư Pháp sa thải ông Smith.
Gọi ông Smith là
"kẻ bất lương", ông Trump nói sa thải ông Smith là một trong những việc mà ông sẽ giải quyết đầu tiên khi trở lại Tòa Bạch Ốc. Ai cũng biết ông Trump đặc biệt ghét ông Smith là vì với vai trò công tố viên đặc biệt, ông Smith đang tiến hành truy tố cựu Tổng thống Donald Trump với các tội danh âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và đem các tài liệu tối mật về nhà sau khi đã hết nhiệm kỳ.
Thôi thì cứ chờ đấy. Nếu tái đắc cử phen này, ông Trump sẽ ngạo nghễ bảo ông Smith rằng:
"You’re fired". Ngược lại, nếu ông Trump bại trận trước bà Harris, thì ông Smith sẽ là người nói câu đó với ông Trump! Hãy chờ xem!