WASHINGTON (AP) — Một học sinh trung học gây bão ở Mỹ Capitol, hành hung một sĩ quan cảnh sát và ngồi trên chiếc ghế sàn Thượng viện dành riêng cho phó tổng thống, đã bị kết án một năm tù hôm thứ Tư.
Bruno Joseph Cua, cư dân Georgia, 18 tuổi khi tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khiến anh trở thành một trong những người trẻ nhất bị buộc tội trong cuộc bạo loạn.
Trước khi biết bản án của mình, Cua đã xin lỗi về hành động của mình và nói với U.S. Thẩm phán quận Randolph Moss rằng ông cảm thấy xấu hổ về vai trò của mình trong “cuộc tấn công vào nền dân chủ” của một đám đông.
“Mọi thứ ngày hôm đó chỉ là một quyết định khủng khiếp nối tiếp quyết định tồi tệ,” Cua, hiện 21 tuổi, nói.
Moss đã kết án Cua với mức án một năm và một ngày tù, sau đó là ba năm thả tự do có giám sát. Thẩm phán đã kết án Cua về các trọng tội sau một phiên tòa hồi đầu năm nay.
Moss nói với Cua rằng ông đã chuẩn bị cho anh ta một bản án tù dài hơn trước khi nghe lời khai của anh ta trước tòa vào thứ Tư. Thẩm phán cho biết ông tin rằng Cua thực sự hối hận.
“Đó là một trường hợp bi thảm cho đất nước. Đó là một trường hợp bi thảm cho anh và gia đình anh,” thẩm phán nói với anh ta. "Không có người chiến thắng trong bất kỳ điều này."
Hơn 1.000 người đã bị buộc tội liên quan đến ngày 6 tháng Giêng. Cua là một trong ít nhất sáu người bảo vệ chống bạo động của Điện Capitol sinh năm 2002, theo một phát ngôn viên của Hoa Kỳ. Văn phòng luật sư cho District of Columbia.
Các luật sư của Cua viện dẫn tuổi trẻ của anh ta để làm cơ sở cho sự khoan hồng. Hành động của anh ấy vào ngày 6 tháng 1 “phản ánh sự non nớt của anh ấy vào thời điểm đó và những tác động mà đám đông gây ra đối với một người trẻ tuổi như vậy,” các luật sư bào chữa viết trong hồ sơ tòa án.
Vào khoảng thời gian xảy ra bạo loạn, Cua đang hoàn thành khóa học trực tuyến để tốt nghiệp trung học. Các công tố viên cho biết tuổi tác của Cua "chỉ là một chút" yếu tố giảm nhẹ có lợi cho anh ta.
“Những người Mỹ đủ 18 tuổi được giao phó một số trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng bao gồm bỏ phiếu, gia nhập quân đội, ký hợp đồng và phục vụ trong bồi thẩm đoàn. Bằng cách này, luật pháp công nhận rằng một thanh niên 18 tuổi có khả năng đưa ra các quyết định chín chắn,” họ viết trong đơn gửi tòa án.
Công tố viên Bộ Tư pháp Kaitlin Klamann cho biết ít nhất 5 người bảo vệ chống bạo động ở Điện Capitol trẻ hơn Cua vào ngày 6 tháng 1. Hai trong số 5 người này đã giải quyết xong vụ việc và tránh được án tù. Cả hai đều nhận tội tiểu hình và bị kết án quản chế.
Các công tố viên cho biết Cua đã lên kế hoạch tấn công từ nhiều tuần trước, mang vũ khí đến Điện Capitol, cố gắng khủng bố các nhân viên quốc hội và nhiều lần gây hấn với cảnh sát.
Họ nói thêm, “Cua đã đóng một vai trò độc đáo và nổi bật vào ngày 6 tháng 1, mở ra Phòng Thượng viện cho những kẻ bạo loạn, leo thang các cuộc đối đầu và dẫn dắt những kẻ bạo loạn khác vào và đi qua Điện Capitol.”
Các công tố viên đề nghị mức án 4 năm 9 tháng tù cho Cua. Các luật sư của anh ấy đã yêu cầu thẩm phán kết án anh ấy có thời hạn: 40 ngày anh ấy phải ngồi tù sau khi bị bắt vào tháng 2 năm 2021.
Cua cho biết anh bị "sẹo đến tận xương tủy" sau thời gian ngồi tù. Một tù nhân khác đã hành hung Cua khi anh ta bị bỏ tù ở Oklahoma, theo một trong những luật sư của anh ta.
Cua nói: “Tôi đã làm một điều ngu ngốc khi hạ cánh xuống đó, nhưng điều đó thật đau lòng.
Những kẻ bạo loạn trẻ tuổi khác đã nhận án tù. Ví dụ, vào tháng 3, U.S. Thẩm phán quận Reggie Walton đã kết án Aiden Billard ba năm bốn tháng tù giam. Billyard, ở Cary, North Carolina, cũng 18 tuổi khi xông vào Điện Capitol, xịt hơi cay vào hàng cảnh sát và dùng gậy xông vào phòng họp của Điện Capitol.
Cua và cha mẹ anh lái xe từ nhà của họ ở Milton, Georgia, đến Washington D.C., đến một ngày trước khi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc biểu tình “Ngăn chặn hành vi ăn cắp” của ông. Những người ủng hộ Trump đã tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 đã làm gián đoạn phiên họp chung của Quốc hội để xác nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống Joe Biden.
Theo các công tố viên, Cua được trang bị bình xịt hơi cay và dùi cui kim loại - vũ khí do cha anh đưa cho - khi những kẻ bạo loạn chọc thủng hàng rào cảnh sát ở phía tây của Điện Capitol. Sau khi trèo lên giàn giáo, Cua bước vào tòa nhà qua cửa Upper West Terrace và đi dọc hành lang về phía Thượng viện.
“Khi Cua đi dọc hành lang, anh ta cố gắng mở từng cánh cửa văn phòng mà anh ta đi qua bằng cách kéo tay nắm cửa, dùng nắm đấm đập vào cửa và đá vào cửa,” các công tố viên viết.
Họ cho biết Cua định đe dọa những nhân viên đứng sau cánh cửa khi anh ta hét lên: “Này! Những con chuột đầm lầy trốn ở đâu?
Cua đi lên tầng ba, nơi anh ta xô ngã một sĩ quan cảnh sát Capitol đang cố khóa cửa phòng trưng bày của Thượng viện. Sau khi viên cảnh sát rút lui, Cua bước vào phòng trưng bày, hét lên “Đây là nhà của chúng tôi! Đây là đất nước của chúng ta!” Nhảy lên sàn Thượng viện, anh ấy ngồi vào ghế dành cho Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Mike Pence, ngả người ra sau và gác chân lên bàn.
Sau đó, anh ta mở một cánh cửa, cho phép hàng chục kẻ bạo loạn khác vào tầng Thượng viện. Trước khi rời đi, Cua lục lọi bàn làm việc của Thượng nghị sĩ Charles Grassley, John Thune và Dianne Feinstein.
Moss đã quyết định vụ kiện chống lại Cua mà không có bồi thẩm đoàn vào tháng 2, kết tội anh ta cản trở thủ tục quốc hội ngày 6 tháng 1 và hành hung một sĩ quan liên bang. Thẩm phán đã đưa ra phán quyết sau một “phiên tòa xét xử theo quy định”, một thủ tục tố tụng trong đó Cua không phản đối các sự kiện chứng minh cho bản án của mình. Anh ta đã từ bỏ quyền được xét xử trước bồi thẩm đoàn.
Các công tố viên đã yêu cầu Moss áp dụng khoản tiền phạt 23.485 đô la, tương đương với số tiền quyên góp được từ chiến dịch gây quỹ trực tuyến có tên “Bruno Cua: An American’s Future at Stake”. Trang web cho biết số tiền này sẽ được sử dụng cho “nhiều chi phí trong quá trình theo đuổi tự do” của Cua.