Bạn đã mơ một lần được ngắm những kim tự tháp, Venice hay Rome trong cuộc đời mình.
Sau đó, bạn biết rằng ở đó, không như những gì bạn mong chờ
Chúng tôi đã có một chuyến đi trong tưởng tưởng, nó rất tuyệt vời cho đến khi chúng tôi tới đó.
Vì vậy, để tránh cái bẫy này, tôi xin liệt kê những địa điểm kinh khủng nhất.
1. Los Angeles: Lời đồn thổi về nó là một lời nói dối trắng trợn
LA là một trong những thành phố đông đúc nhất trong mỗi đợt kì nghỉ hoặc lễ hội.
Những khách du lịch hy vọng chốn ‘đô thị’ Hollywood này rực rỡ như trong mơ, nhưng hầu hết, họ đều rất sốc khi khám phá ra rằng mọi thứ, thật kinh khủng, nguy hiểm và bẩn như một bãi rác.
Nhiều người còn gọi nó là cục bê tông "nhàm chán".
Một trong những lời phàn nàn lớn nhất được phản ánh là không gian chật chội đến mức không thể đi lại được, và các phương tiện công cộng còn thô sơ, làm cho hành khách không thể tiếp cận với các phương tiện không người lái nào đó.
2. Kim tự tháp: “Ở lại 15 phút”
Ai Cập đứng đầu nhiều danh sách, nổi tiếng nhất với những kim tự tháp của Giza.
Nhưng bạn có thể suy nghĩ hai lại sau khi bạn đọc hàng dãy những câu chuyện kinh dị về việc đồ đạc bị đánh cắp và những con đường rác vương vãi.
Các kim tự tháp kỳ diệu tự "có thể được nhìn thấy từ Pizza Hut", và rất gần với các thành phố mà bạn không thể tưởng tượng được, chúng ra khỏi sự ồn ào và hỗn loạn, du khách nói.
Nhiều người nói họ cũng liên tục bị quấy rối bởi người dân địa phương đang cố gắng bán cho họ cái gì đó, và ai nói như "đá vào bụng" bạn để thấy rằng bên trong khoang chính "trông giống như một nhà kho bò."
3. Stonehenge: ‘Cực kì cực kì nhàm chán’
Tượng đài Anh cổ đại là một sự thất vọng lớn nhất đối với khách du lịch.
Nó nhỏ, bạn không thể có được rất gần với nó, và nó thực sự không có giá trị hành trình khá dài từ London sau nhiều thủ tục.
Một người bình luận cho biết vợ ông đã có mặt trên chiếc xe quay về điểm xuất phát trước kkhi ông đến được điểm du lịch này.
Nhiều người đã lẫn lộn hơn những gì mà “henge” có, còn số khác hỏi là liệu nó có thể là cái bẫy của người la tinh không.
Một sinh viên khảo cổ học đã chỉ ra rằng gần Avebury Henge tốt hơn nhiều - "lớn hơn và bạn có thể đi bộ đến đó."
4. Paris: Thành phố tồi tệ nhất trên thế giới
Thủ đô nước Pháp phải hứng chịu nhiều sự chỉ trích, đánh giá về thái độ bất lịch sự của những người dân địa phương nơi đây.
"Tôi không thể gọi một cốc cà phê, bằng tiếng anh hoặc tiếng pháp mà không kèm theo cái nhìn khinh bỉ của cô nhân viên phục vụ” đã trở thành một câu chuyện quen thuộc.
Cáo buộc khác nhằm vào thành phố là rằng nó là giá cả quá chát, bẩn và "mùi của nước tiểu."
5. Venice: 'Một cái bẫy du lịch khổng lồ'
Mặc dù Rome và Naples cũng đã bình chọn, Venice đẹp như tranh vẽ đã khiến không ít khách du lịch thất vọng.
Nhiều người nghĩ nơi đây quá nhàm chán để tiếp tục ngắm cảnh, và đồ ăn uống lại quá đắt ở những nơi trung tâm.
"Các con kênh nổi tiếng là ô nhiễm khủng khiếp và đầy rác thải," một vị khách nói.
Những người khác nói nó quá đông và chủ yếu là bọn lừa đảo.
6. Dubai: Khói thuốc và gương
Sự hoành tráng, xa hoa của UAE với những khu thương mại khổng lồ và những tầng đi trên không đã khiến không ít khách du lịch ngã ngửa.
Khách du lịch ví nó: "đắt đỏ, hời hợt, giả mạo và không thân thiện", với những người khác lại cảm thấy trống rỗng thiếu văn hóa.
Nhiều người ghét cái nóng dữ dội, cùng với phong cảnh của "trung tâm và các khu ổ chuột", trong khi những người khác phản đối những gì họ thấy là một nền văn hóa kiến giới tính.
Các tòa nhà lớn nhất xem trong 45 giây.
7. Jamaica: ‘Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này’
Jamaica thường xuyên xuất hiện với những lời hoa mĩ cho cụm từ ‘mẹo’ không phải làm gì.
Ngay cả những cảnh đẹp như Sông Duns đều bị bác bỏ là không quá "bẫy du lịch".
Một số nhà đầu tư địa phương còn cảm thấy tức giận, không vui vẻ và thậm chí nói họ cảm thấy bản thân bị đe dọa bởi những người họ đầu tư tiền vào.
8. Bali: ‘Bãi biển tồi tệ’
May mắn cho người Úc, đất nước của chúng tôi chỉ đưa ra một vài lần, với một vài khiếu nại về Uluru là ngu si đần độn và một dân đen nói họ đã "không bao giờ cảm thấy bị tẩy chay nhiều hơn hoặc biết được có màu da của tôi".
Nhưng điểm đến kỳ nghỉ yêu thích Aussies '- Bali - là một thất vọng nặng nề cho những khách du lịch từ xa tới..
Một số nói rằng cơ sở hạ tầng quá kém họ muốn "chạy trốn và ẩn" để không đóng góp vào sự "suy thoái của nền văn hóa".
Những người khác nói những bãi biển của Bali bẩn thỉu, khách du lịch và rất nhiều bọn lừa đảo; chắc chắn đây không phải là thiên đường họ đã bay vòng quanh thế giới để xem.
Và phần còn lại ...
Từ Philadelphia tới Florida, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, các danh sách dài của những giấc mơ tan vỡ cho thấy rằng chuyến đi kinh khủng thực sự có thể dính trong đầu của bạn.
Sự cường điệu quá những địa danh nổi tiếng thế giới từ Niagara Falls đến Times Square để Taj Mahal đã không tránh khỏi để lại cho chúng tôi hỏi: "Phải vậy không?"
Đường phố bẩn và đám đông khách du lịch với bọn tội hạm đã hủy hoại ngày lễ.
VietSN © Sưu Tầm