Hàng chục ngàn hộp thuốc, thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em, phụ nữ còn nguyên nhãn mác bị vứt thành đống tại bãi đất trống ở Bình Chánh, Sài Gòn, khiến cho công luận hoang mang dậy sóng, buộc giới hữu trách phải cho điều tra.
Hôm 10/6, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An TP.HCM cho biết đã xác minh được vụ có hàng ngàn hộp thuốc, thực phẩm bổ sung còn đầy đủ bao bì, thời hạn sử dụng vẩn còn hiệu lực, đã bị vứt đổ bỏ ở bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.
Công an đang kiểm tra các hộp thực phẩm bổ sung bị bỏ ở bãi đất trống dọc đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, trưa ngày 6/6. (Ảnh: Đình Văn/VNExpress)
Theo báo Người Lao Động, từ lời khai của người chạy xe ba gác mang số hàng nói trên đi tiêu hủy nhưng bị camera an ninh ghi nhận ra, giới hữu trách đã xác định được chủ nhân số hàng trên là ông Nguyễn Phước Sơn, 36 tuổi, quê Quảng Ngãi, đại diện pháp luật của một công ty kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm có trụ sở ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Sài Gòn.
Khi khai báo với công an, ông Sơn cho biết hơn một năm qua ông đã mua thuốc, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm, thiết bị y tế từ nhiều nguồn khác nhau, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, sau đó cho đóng gói lại rồi cho quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử
Shopee, Lazada, TikTok Shop và trên trang mạng
thuocsi.vn… bán kiếm lời.
Bước đầu, các cơ quan hữu trách xác định từ năm 2023 cho đến nay, ông Sơn đã mua vô khoảng 150 loại sản phẩm, tổng giá trị là 20 tỷ đồng (gần 768,824 USD). Hàng hóa được để ở kho tại quận 12.
Khoảng cuối tháng Tư vừa qua, ông Sơn xem tin tức và thấy giới hữu trách cho kiểm tra và thu giữ một số lô hàng giống các nhãn hiệu mà ông đang bán của hai công ty ở Hà Nội có dấu hiệu làm giả nên đâm ra sợ bị lộ, thuê người đem đi cho tiêu hủy để tránh sự phát hiện của cơ quan hữu trách. Trị giá lô hàng tiêu hủy ước tính khoảng 500 triệu đồng (19,221 USD).
Phía Công an nhận định, số thuốc, thực phẩm bổ sung này có dấu hiệu dính líu đến loại hàng giả, hàng kém phẩm chất. Trong khi đó, ông Sơn cho rằng mình không hề biết số hàng trên là hàng giả.
Ngoài số hàng đã bị đốt tại huyện Bình Chánh, ông Sơn còn giao nộp thêm cho công an 5 thùng carton thực phẩm bổ sung tổng cộng 238 hộp gồm 47 loại như
Kim Tiền Thảo Râu Mèo, Ultra Omega, Natural’s Health Mediphar, Pedia Baby… chưa kịp cho tiêu hủy.
Trước đó, trưa ngày 6/6, người dân đã phát hiện thấy có các hộp thực phẩm bổ sung, vỉ thuốc, týp dạng lỏng chất thành nhiều đống nằm rải rác ở bãi đất trống cạnh đường Nguyễn Văn Linh, đoạn cách chợ Bình Điền khoảng 1 km. Hầu hết sản phẩm còn hạn sử dụng cho đến năm 2026 và 2028.
Kho hàng công ty tại quận 12 của ông Nguyễn Phước Sơn còn chứa đầy thuốc men và thực phẩm bổ sung chưa kịp thuê người đem đi tiêu hủy. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Ngoài tiếng Việt, trên vỏ hộp còn ghi chữ Nam Hàn, Nhật, Anh và nơi sản xuất là tại nhà máy ở Hà Nội. Bao bì, nhãn mác của các loại này vẫn còn mới, còn nguyên tem dán.
Trên bao bì của hơn 10 loại thực phẩm bổ sung có ghi nhiều công dụng như: cung cấp vitamin cho phụ nữ mang thai và cho con bú, chiết xuất nhung hươu bổ thận tráng dương, cao xương ngựa bạch bổ xương khớp, sụn cá mập bổ não, tuýp uống bổ sung vitamin C… Ngoài ra, còn có một số loại thuốc trị bệnh xương khớp.
Chiếm nhiều nhất trong số này còn có nhiều loại thực phẩm bổ sung cho trẻ em với nội dung trên hộp giúp bé ăn ngon, ngủ tốt, bổ sung DHA, canxi để phát triển trí tuệ, thể chất.
Theo người dân, số thực phẩm bổ sung này được nhiều người chở bằng xe ba gác đến đổ tại đây từ vài ngày trước. Họ thường cho đổ xuống ban đêm, xong rồi bỏ đi nhanh chóng.
Khi nói với báo đài, bà Đinh Phương Thảo, chủ tịch xã Phong Phú, cho biết do sự việc này có dấu hiệu dính líu đến hàng giả, hàng kém phẩm chất bị đổ bỏ trái phép nên Ủy ban xã đã báo cho Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An TP.HCM vào cuộc điều tra.