Donald Trump đang nắm quyền tổng thống, nhưng giờ ông có vẻ muốn giành vương miện của Taylor Swift.
Tổng thống đã làm những điều rất giống tổng thống trên mạng xã hội vào sáng thứ sáu, bao gồm cả việc chế giễu Taylor Swift bằng cách coi nữ ca sĩ nhạc pop khét tiếng thích kiện tụng này là không "hot" nữa.
"Có ai nhận ra rằng, kể từ khi tôi nói 'TÔI GHÉT TAYLOR SWIFT', cô ấy không còn 'HOT' nữa không?" Trump viết trên Truth Social.
Thỉnh thoảng Trump thích khơi lại nỗi ám ảnh của mình với Swift, đặc biệt là trong những thời điểm chính sách quan trọng. Trong một cuộc họp kín giữa Trump và các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện vào tháng 6 - lần đầu tiên ông đến Đồi Capitol kể từ trước cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1 - Trump đã khăng khăng thảo luận về hiện tượng nhạc pop này, than thở rằng cô ấy có thể ủng hộ Tổng thống Joe Biden khi ông vẫn còn trong cuộc đua. Vài ngày trước cuộc họp, Variety đưa tin rằng Trump đã nói rất nhiều về Swift trong một cuộc phỏng vấn riêng, mô tả cô là "xinh đẹp lạ thường".
Swift đã thấy mình ở tâm điểm của bộ phim truyền hình hạng A tuần này, sau khi cô bị triệu tập tham gia vụ kiện quấy rối của bạn diễn Justin Baldoni trong It Ends With Us được cho là BFF cũ của cô, Blake Lively. Một chi tiết tai tiếng khác liên quan đến Swift đã xuất hiện trong vụ kiện tuần này khi các luật sư của Baldoni đệ trình một lá thư cáo buộc nhóm của Lively tống tiền Swift bằng cách đe dọa sẽ công khai "mười năm" tin nhắn riêng tư với ngôi sao nhạc pop này trừ khi cô bày tỏ sự ủng hộ công khai đối với Lively. Một thẩm phán liên bang đã xóa lá thư khỏi hồ sơ vào thứ năm, cảnh báo nhóm của Baldoni không được "khuyến khích bê bối phát sinh từ những tuyên bố có khả năng phỉ báng chưa được chứng minh".
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|