Tui là Tèo, dân Việt Nam chính gốc, nhưng giờ đang sống ở California, cái xứ mà người ta nói "đẹp thì đẹp thiệt, mà sống thì mệt". Hồi ở quê, tui chỉ cần tô phở với ly nước cam là đủ sống qua ngày. Nhưng qua đây, tui phát hiện cái gì cũng đắt đỏ, nhất là xăng! Trời ơi, hôm nay 15 tháng 3 năm 2025, tui đi đổ xăng ở Los Angeles mà muốn xỉu – $4.89 một gallon, có chỗ còn hét lên $5.00! Trong khi đó, nghe đồn ở Mission Texas xăng rẻ như cho, có $1.97 một gallon thôi. Tui nhìn tấm hình chị Hannah J Lopez đăng trên Facebook mà thèm nhỏ dãi, chỉ muốn hét lên: "Trump ơi, qua cứu California giùm tui cái!"
Hồi đó ở Việt Nam, tui thấy giá nước cam lao dốc 52% trong 3 tháng, trứng gà rẻ như bèo, lạm phát thì hạ nhiệt, tui cứ tưởng thế giới sắp thành thiên đường. Qua Mỹ mới biết, thiên đường chỉ dành cho mấy bang như Texas, còn California thì giống "địa ngục xăng dầu" hơn. Tui lên mạng khoe bạn bè: "Thấy chưa, Trump mà lên là xăng rẻ, trứng rẻ, sống khỏe re! Ở Texas $1.97 kìa, còn tui ở đây đổ xăng xong là muốn bán xe đi bộ cho rồi!"
Mà kể ra cũng tức. Nam California (SoCal) giá xăng có lúc xuống còn $4.39 mỗi gallon, nghe thì rẻ hơn chút, nhưng so với trung bình toàn quốc là $3.16 thì vẫn cay lắm. Tui hỏi thằng bạn Mỹ: "Sao Cali xăng đắt vậy mày?" Nó cười khẩy: "Tại thuế cao, luật môi trường ngặt nghèo, với mấy ông Dân Chủ (DC) ở đây thích 'hút' tiền dân để nuôi bộ máy chớ sao!" Tui nghe xong tức muốn xịt khói lỗ tai, nghĩ thầm: "Ờ, vậy mới phải vote Trump, ổng mà lên là đập hết mấy cái thuế vớ vẩn này!"
Hôm qua chị đồng nghiệp người Việt hỏi tui: "Tèo, mày ở Cali mà, Trump làm gì được cho mày?" Tui gãi đầu cười hề hề: "Thì tao vote tinh thần thôi, chứ ở đây xăng đắt, nhà đắt, cái gì cũng đắt, chắc tại mấy ông DC hút máu dân dữ quá. Tao mơ Trump qua đây tống cổ mấy ông thống đốc, kéo giá xăng xuống $1.97 cho tao nhờ!" Chị nghe xong ôm bụng cười: "Mơ đẹp lắm Tèo, mà mày qua Texas ở đi, đừng ngồi đây than!"
Tui gật gù: "Ừ, để tui nghiên cứu, mà thiệt chớ, mỗi lần đổ xăng là tui muốn khóc. Phải chi Trump làm tổng thống lần nữa, kéo giá xăng Cali xuống giùm tui, tui thề sẽ làm fan ổng tới già!" Bạn bè trên Facebook thấy tui than thì trêu: "Mày đúng là fan Trump số một ở Cali, mà fan khổ nhất bang luôn!" Tui cười trừ, nghĩ bụng: "Khổ thì khổ, nhưng vote Trump là vote cho hy vọng, chớ ai rảnh đâu mà vote cho mấy ông hút tiền dân như hút nước cam!"
Tammy Tran