Dân Mỹ giờ gọi đảng Dân chủ là đại diện cho di dân lậu, chứ không phải cho người dân Mỹ.
RIP thế lực ngầm.
Câu chuyện là đảng Dân chủ - thế lực ngầm được xây dựng từ thời Obama - đã hoàn toàn sụp đổ. Trump và Elon đã chặn đứng toàn bộ dòng tiền ăn cắp và luân chuyển qua các trung gian, thông qua các hội đoàn của họ. Chúng rõ ràng đã kiệt sức. Các đội, nhóm, đoàn thể của họ cạn kiệt tài chính.
Gần đây, họ thất thu từ những người ủng hộ đảng Dân chủ. Những người từng theo đảng Dân chủ giờ quay lưng 180 độ, lạnh nhạt hẳn. Nhiều người đặt câu hỏi: “Hàng tỷ USD đưa cho Kamala Harris để làm gì?”
• Tiền bà Harris chi trả cho đám Hollywood ủng hộ, hàng trăm triệu USD cho Beyoncé, Taylor Swift, Oprah Winfrey…
• Tiền tiêu xài phung phí như quăng qua cửa sổ: tiền mua phiếu, tiền thuê xe chở người ủng hộ, tiền di chuyển.
• Tiền hối lộ…
Số tiền mà người ta đóng góp để ủng hộ bị xài phí vô tội vạ, khiến những người ủng hộ cảm thấy bị phản bội. Chiến dịch tranh cử thua hoàn toàn, chẳng có gì mới mẻ. Ngoài mấy vấn đề cũ rích như phá thai, đồng tính luyến ái và di dân lậu, họ chẳng còn gì để nói.
Dân Mỹ giờ gọi đảng Dân chủ là đại diện cho di dân lậu, chứ không phải cho người dân Mỹ. Con đường họ chọn là con đường cực tả phá hoại - không chỉ phá hoại nền dân chủ, mà còn hủy hoại đạo đức và truyền thống của nước Mỹ.
Nếu họ không chịu quay đầu, e rằng đảng của họ sẽ không tồn tại được lâu. Tóm lại, làm chuyện trái với tự nhiên thì họ sẽ phải lãnh đủ hậu quả.
Các lãnh đạo Dân chủ khóc lóc, than vãn rằng không còn tiền. Nhưng thay vì thay đổi, họ lại đổ lỗi, xem Trump và Musk là kẻ thù số một. Họ nằng nặc đòi Elon Musk từ chức, và càng ngày họ càng lộ rõ sự gian trá. Con đường tử huyệt của họ đã bị phơi bày hoàn toàn.
Coi như thế lực ngầm đã “RIP” rồi. Tuy nhiên, vẫn phải cảnh giác vì chúng chưa chết hẳn. Lực lượng này có thể tái thiết lại, nên hãy cẩn trọng.
|