Hôm nay có một tin khá phấn khởi
(
https://trendingpoliticsnews .com/politics/)James Carville Is ‘Scared To Death’ About 2024 Election, Increasingly Doubting Harris
Theo James Carville thì cuộc vận động tranh cử của bà Harris chán như cơm nếp, không hấp dẫn ai cả vì cứ luận điệu về ngày 6 tháng 1, vụ ai thắng cử năm 2020. Ông ta kết luận là “leave it alone”, hãy bỏ đi đừng nói tới nữa, rất nhàm chán. Ông ta nói rằng ban vận động tranh cử của bà Harris phải nói tới những điều gì mà người dân Mỹ đang cần phải nghe, đang thực sự quan tâm. Có lẽ ông ta nhắc đến vấn đề kinh tế, di dân, và chiến tranh ở Trung Đông, Ukraine…
Một người rất kinh nghiệm về bầu cử như ông ta, người cố vấn kỳ cựu cho TT Clinton, đã giành hai lần chiến thắng cho ông Clinton với câu nói ghi vào lịch sử bầu cử “Economy, Stupid!”.
Như vậy bà Harris đã hết thuốc chữa, không còn cách nào thắng cử được ngoài chiêu gian lận mà đảng DC đã làm để dành chiến thắng cho ông Biden năm 2020. TT Trump nói “Too Big to Rig” có nghĩa là dù đảng DC có dở trò gian lận cũng không thể thắng được vì số cử tri bỏ phiếu cho ông quá đông và đảng CH cũng đang tìm mọi cách để giảm thiểu sự gian lận đã xảy ra vào năm 2020.
Năm 2020 nhờ bệnh dịch Vũ Hán làm cả thế giới kinh hoàng nên mới chế ra việc bỏ phiếu bằng thư. Và giới trẻ mấy chục triệu, rất lười đi tới phòng phiếu mà có dịp ngồi nhà bỏ phiếu bằng thư cho Biden. Nếu ai thường đi tới phòng phiếu thì hiếm thấy giới trẻ đi bỏ phiếu. Và họ có thể bỏ phiếu cho ông Trump vì đa số thần tượng ông Elon Muck. Riêng giới “teen” thần tượng Taylor Swift thì số đông chưa tới tuổi đi bầu. Lần này không thể dùng chiêu cũ dù chiến tranh thế giới xảy ra mà dùng chiêu di dân lậu đi bỏ phiếu khỏi cần ID. Chiêu này chắc khó thành công vì đa số di dân lậu sợ bị đi tù và bị truật xuất.
Vài dòng chia sẻ.
Một đoạn tiếng Anh:
Veteran Democratic Party strategist James Carville told MSNBC’s Ari Melber that he is “sacred to death” about the 2024 Election, adding that the Harris-Walz Campaign needs to be “much more aggressive.”
“The only thing I feel is the election is coming November 5, and I’m scared to death,” Carville said.
“You’re not in a reflective mood?” Melber then followed up, to which Carville replied, “I’m not in a particularly reflective mood right now. I’m very concerned.”
….
“They need to sell harder. We need to really sell because you’ve got all of this disinformation, you’re correct, and they’ve got to selectively pick out what it is that they want to talk about. We’ve talked about January 6 ad infinitum, ad nauseam. We’ve been talking about who won the election. Leave it alone,” Carville said during a recent performance on “Morning Joe.”
LM ngày 10 tháng 10 năm 2024