"HOA KỲ"... LẠ!
* HOA KỲ, quốc gia độc nhất vô nhị: giới lãnh đạo những nước thù địch muốn gửi con cái đến du học.
Tỉ như Tập Cận Bình cho ái nữ Tập Minh Trạch, người con duy nhứt của ông, du học tại Đại học Harvard (học ngành tâm lý học).
* HOA KỲ, quốc gia độc nhất vô nhị: sẵn sàng cho con cái của giới lãnh đạo thù địch được đến định cư.
Tỉ như Svetlana là con út của Stalin (Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên bang Soviet), định cư qua nhiều tiểu bang, và nơi cuối cùng là Wisconsin (qua đời năm 2011). Svetlana theo đạo Công giáo, lúc định cư bên Mỹ, vào năm 1982.
Rồi, Alina Fernández là con gái của Fidel Castro (Cuba), qua Mỹ định cư tại Columbus (tiểu bang Georgia).
* HOA KỲ, quốc gia độc nhất vô nhị: giới lãnh đạo nhiều nước tuyên truyền đả kích, nhưng rồi nhiều người trong họ có tài sản, nhà đất tại Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ bị tuyên truyền là "đế quốc tàn ác", văn minh Hoa Kỳ (nền tảng là văn minh Cơ Đốc giáo/ Ki-tô giáo) bị tuyên truyền là "phân biệt đối xử", "bất khoan dung". Nhưng, Hoa Kỳ đúng là Hoa Kỳ... lạ, không chấp nhứt những tuyên truyền xỉa xói, mà cởi mở, "fair-play", đón nhận ./
.

-----------------------------------------------------------
Hình ảnh (cột trái, trên): "IN GOD WE TRUST", "CHÚNG TA TÍN THÁC VÀO THIÊN CHÚA" - motto (tiêu ngữ) của Hoa Kỳ;
Hình ảnh (cột trái, dưới): Svetlana, con gái của Stalin.
Hình ảnh (cột phải, trên cùng): Fidel Castro và con gái Alina,
(cột phải, giữa): Tập Minh Trạch (sinh năm 1992), người con duy nhứt của ông Tập Cận Bình.
(cột phải, dưới cùng): Tập Minh Trạch lúc còn nhỏ nhít được cha chở đi chơi công viên.