Được dịch từ:
https://www.marieclaire.com/politics...harris-father/
Kamala Harris đã nói chuyện cởi mở và thường xuyên về di sản của mình. Là con gái của hai người nhập cư đã ảnh hưởng đến quan điểm của bà ấy về thế giới, cuộc sống cá nhân của bà ấy (bao gồm cả cái tên bị phát âm sai, có nghĩa là "hoa sen" trong tiếng Phạn), và lập trường của bà ấy về nhiều vấn đề.
Một phần quan trọng trong câu chuyện hậu trường của bà là cha của Kamala,
Donald Harris, một cựu giáo sư kinh tế tại Stanford và là một người nhập cư từ Jamaica, người có ... suy nghĩ về một số điều Kamala đã nói.
Ông ấy sống gần Kamala và các báo cáo gần đây cho rằng họ đang có "mối quan hệ tốt", nhưng bà ấy đã đưa ra những bình luận cho thấy rằng bà ấy gần gũi hơn với người mẹ quá cố của mình hơn. Có vẻ như họ có một mối quan hệ quan trọng, nhưng phức tạp, vì vậy đây là những gì chúng ta biết về nó.
Ông Donald Harris sinh ra ở Jamaica.
Theo tiểu sử Stanford của ông ấy, Donald là một công dân Hoa Kỳ nhập tịch (điều này không may đã gây ra sự không có thật và phân biệt chủng tộc, tuyên bố rằng Kamala không đủ điều kiện để tranh cử). Donald theo học tại Đại học California Berkeley và làm việc tại Đại học Wisconsin (Madison) trước khi đến California. Ông ấy đã đi rất nhiều nơi và thường xuyên nói về tình hình kinh tế ở quê hương Jamaica và cách cải thiện nền kinh tế ở đó cũng như các quốc gia đang phát triển khác.
Trên thực tế, trong thời gian ở Stanford, ông đã đóng vai trò là cố vấn kinh tế cho chính phủ Jamaica và cố vấn cho nhiều thủ tướng khác nhau ở đó. Renee Anne Shirley, cựu cố vấn của thủ tướng Jamaica, nói, "Trong ba năm, ông ấy có nhiệm kỳ — hãy nghĩ về điều đó, một người đàn ông Da đen — và sau đó ông ấy rời đi và đến Stanford? Ông ấy là một điều lớn đối với chúng tôi. .. Ông ấy đã vượt qua ranh giới. Ông ấy đã đi trước thời đại. "
[IMG]https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.co m/images/screen-shot-2020-08-17-at-10-08-50-am-1597684364.png?crop= 0.540xw:0.888xh;0.34 0xw,0.0831xh&resize=980:*[/IMG]
Ông là một giáo sư lỗi lạc tại trường Đại Học Stanford.
Theo tiểu sử của mình, Donald gia nhập giảng viên tại Stanford vào năm 1972. Trọng tâm của ông là "khám phá quan niệm phân tích về quá trình tích lũy tư bản và ý nghĩa của nó đối với lý thuyết tăng trưởng của nền kinh tế, với mục đích cung cấp giải thích về đặc tính nội tại của sự tăng trưởng như một quá trình phát triển không đồng đều. "
Hiện ông đã nghỉ hưu từ năm 1998 và giữ chức danh giáo sư danh dự. Hiện ông đang nghiên cứu "phát triển các chính sách công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao công bằng xã hội."
Ông đã ly hôn với mẹ của Kamala.
Mẹ của Kamala, Shyamala Gopalan, đã qua đời vào năm 2009 vì bệnh ung thư ruột kết. Bà và Donald ly thân khi Kamala lên năm và ly hôn khi Kamala chỉ mới bảy tuổi. Donald nhập cư đến Hoa Kỳ để đi học ở Berkeley và gặp Gopalan ở đó.
@ Marie Claire.com