Không thấy ai khen ông Trump thường xuyên "phê và tự phê", chưa thấy báo chí ca ngợi ông tích cực học tập tư tưởng đạo đức tác phong của tiền bối Goegre Washington!
- Khi lên diễn đàn xung quanh ông không thấy bày các lẵng hoa, sau lưng ông không thấy các loại cờ nước Mỹ, cờ đảng Cộng hòa, cũng chẳng có băng rôn biểu ngữ đỏ chói “Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống tới thăm và làm việc”!
- Trừ lúc quan hệ ngoại giao, còn đến với dân đặc biệt là dự lễ khai trường chẳng bao giờ thấy ông ấy đi trên thảm đỏ!
- Không có một danh sách dài bằng cấp từ Tiến sĩ, Thạc sĩ, đến cử nhân, kỹ sư (Có người vài ba cái) rồi Tin học ngoại ngữ, quản lý nhà nước, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp... Rồi học hàm Giáo sư, phó GS.
- Không thuộc diện ''Quy hoạch" (Mà cũng chẳng cần ai quy hoạch), cũng không thuộc diện ''Cán bộ nguồn" hay ''Cán bộ cấp chiến lược".
- Chẳng cần phải học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.
- Chưa một ngày làm việc trong bộ máy chính quyền, không cần phải luân chuyển về địa phương để ''Lấy kinh nghiệm công tác", chưa từng qua cấp phó.
- Không phải viết hàng đống bản kiểm điểm họp hành, phê bình liên miên.
- Không phải học nghị quyết, tấm gương và viết bài thu hoạch mỗi năm đôi ba lần. Vậy mà tư cách đạo đức và lối sống vẫn giản dị, trong sáng...
- Làm Tổng thống Mỹ qua bầu cử tự do, dân chủ thực sự.
- Từ lĩnh vực kinh doanh, nhảy sang điều hành cả một siêu cường số một Thế giới. Ấy thế mà mọi thứ vẫn vận hành trơn tru và gật hái được những thành công vang dội cả về Kinh tế, chính trị lẫn an ninh quốc phòng...
- Là Tổng thống Mỹ, một cường quốc giàu có nhất Thế giới nhưng Donald Trumq sống rất giản dị như không bia rượu, không thuốc lá xì gà, thường dùng đồ ăn nhanh thay cho tiệc tùng chiêu đãi thịnh soạn.
- Không dám uống một ly rượu, một ly cà phê
- Và đặc biệt hơn, ông Donal Trump chỉ nhận mức lương tượng trưng 1usd /năm nhưng đã cống hiến hết mình vì nhân dân, vì Đất nước.
Trinh Vinh Phuong