
Alađanh sau khi lấy được công chúa, trong đêm tân hôn vừa động phòng, vớ vẩn thế nào tay quờ quạng phải cây đèn thần, “ bùm” 1 cái Thần Đèn xuất hiện đứng ngay đầu giường nhìn 2 vợ chồng, khoanh tay đợi lệnh. Công chúa xấu hổ bèn nói:
- Anh đuổi thằng này đi chứ! Ai lại cứ đứng soi như thế bố ai làm gì đc?
- Để anh- Alađanh lập tức ra lệnh:
- Mày hãy đi xây cho ta một cái Lâu đài thật to!
Thần đèn biến đi, sau 3 phút đã xây xong và quay trở lại khoanh tay đứng nhìn ở đầu giường.
Alađanh tức giận lại ra lệnh:
- Mày hãy đi san phẳng 3 quả núi cho tao!
Sau 5 phút, Thần đèn đã làm xong và khoanh tay đứng nhìn ở đầu giường. Alađanh đành bó tay.
Công chúa bèn nói “Em đã có cách”. Thế rồi Công chúa ghé tai Thần đèn thì thầm điều gì đó, Thần đèn cúi đầu biến mất và không thấy quay lại nữa. Hai vợ chồng Alađanh có một đêm tân hôn trọn vẹn.
Sau một tuần tân hôn, trăng mật làm Alađanh mệt phờ râu tôm mà vẫn chưa thấy Thần đèn quay lại, Alađanh ngạc nhiên hỏi Công chúa:
- Em bảo Thần đèn làm gì mà đi mãi không xong?
Công chúa thỏ thẻ:
- À, có gì đâu! Thiếp chỉ bảo nó: “Mày đi bắt hết những thằng tham nhũng nhốt vào lò cho tao! Nếu nó làm xong và quay lại, thiếp sẽ sai nó đi bắt hết những thằng thân Tàu thì có đến mùn thớt nó cũng chưa quay về!”
P/s: Nghe đâu Công chúa sinh con thứ 3 vẫn chưa thấy Thần đèn quay lại, hình như hắn đang kẹt ở chỗ nào đó hay là bỏ nghề rồi cũng nên.
VietBF@sưu tập