Nước yến, nước mắm, son môi, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, sữa, mực khô, nước hoa, chè Thái Nguyên... đều giả. Hành tỏi và củ cải phi bằng dầu tái chế đen sì, tôm thì bơm thạch rau câu cân cho nặng, trái cây bị tiêm thuốc ép chín, dầu chăn nuôi thành hàng chục ngàn tấn người dùng... Còn gì không giả và còn ai 'dùng hàng Việt là yêu nước'?
Chế độ quản lý rất chặt, rất khó chỉ có dân mà giấu được nhiều năm. Hầu hết đều nhà nước tiếp tay. Sản xuất kinh doanh 'lót tay' chính quyền, mới tự tung tự tác. Nhập hàng thật nhưng 'lót tay' hải quan. Kiểm tra ra, hàng nội kém chất lượng, hàng nhập thiếu hoá đơn gốc. Nhưng dư luận cứ nhằm vào kẻ gian và đề cao phá án: bác Tô Lâm làm mạnh hơn nữa, hoan hô công an, bắt bọn hàng giả...
'Tháng cao điểm' xử lý hơn 10.400 vụ vi phạm, thu ngân sách 1.279 tỷ đồng, tạm giữ hàng hóa trị giá hơn 4.000 tỷ đồng, khởi tố 204 vụ với 378 bị can. Mới một phần thực trạng đã quá kinh khủng, làm sao 'vươn mình'!
VTV lộ quảng cáo HIUP giả, 'phản pháo' bên hợp đồng đưa giấy chứng nhận sữa đủ chất lượng của Chi cục chuyên trách Hà Nội mới làm, đủ thấy hệ thống tắc trách. Ở cơ sở, nhà nào làm gì và sống ra sao chính quyền đều biết mà làm hàng giả chục năm bán ra cả nước thì lọt. Bằng cấp giả, lịch sử giả, tiên phong giả, vĩ đại giả, điên giả... thì không bắt xử lý còn cất nhắc chức vụ. Đảng viên ra toà hối hận giả và lấy hàng chục tỉ đồng thật nộp giảm án. Tiền đó đâu ra nếu không phải từ hàng giả, công trình giả bị 'rút ruột' quy đổi vào tay quan gộc? Ăn phần 'lót tay', kiểm tra phạt tiền thu hàng ăn tiếp - cái bẫy nguy hiểm hai đầu này do thế lực chức quyền giả lừa cài đặt!
Cùng tham nhũng, giả lậu lên đến quốc nạn. Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng nói Việt Nam bước vào thời đại 'đồ đểu', cần hiểu rõ nay đến đỉnh cao. Dân trút giận lên kẻ làm và bán hàng giả, quên mình đóng giả vai đòi công bằng. Chính phủ sau ra quân cao điểm đến hân hoan báo cáo thành tích vượt trội, cũng chỉ lòng vòng nỗ lực giả mà thôi.
Y.D
TẠI SAO NHÀ NƯỚC CSVN KHÔNG ĐƯA SỰ VIỆC RA TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI?
1 ngàn 600 tấn chất thải chì…bao nhiêu đó khi nhiễm vào nguồn nước đủ để đầu độc toàn bộ dân miền Bắc. Với chính sách đầu độc này thì có lẽ chỉ vài chục năm nữa Việt Nam không còn một bóng người, kẻ thù không tốn một viên đạn.
Nguồn tin từ báo Dân Việt cho biết: Một nhóm người Trung Quốc đã câu kết với đối tượng người Việt Nam sản xuất chì trái phép tại Sóc Sơn, Hà Nội, rồi chôn lấp hơn 1.600 tấn chất thải gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Đây là một cơ sở tái chế kim loại chì hoạt động trái phép từ tháng 7/2024 trong khu xưởng rộng khoảng 6.000 m2 tại thôn Đông, xã Phù Lỗ sau đó xuất bán phôi thành phẩm sang Trung Quốc. Cơ sở này không được cấp phép theo quy định nhưng vẫn tổ chức sản xuất, phát sinh hàng loạt chất thải như xỉ, bùn… Những chất thải này sau đó bị chôn lấp ngay tại các khu vực trũng trước và sau xưởng.
Cơ sở hiện do một người Trung Quốc tên Mao Xin Song (49 tuổi) cầm đầu cùng với nhóm kỹ sư Trung Quốc vận hành máy móc. Báo trong nước chỉ đưa tin là “sự việc đang được điều tra làm rõ” chứ chưa thấy hướng xử lý nghiêm khắc của nhà cầm quyền CSVN.
Amy Truc Tran
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT
Thời gian gần đây, câu chuyện “sáp nhập hành chính” đang trở thành chủ đề nóng trên nhiều mặt báo trong và ngoài nước. Trong bối cả nước chuẩn bị xóa bỏ cấp quận, huyện để chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp, nhiều dấu hiệu bất ổn đã bắt đầu lộ diện – từ những cuộc đấu đá nội bộ âm ỉ đến các tình huống “dở khóc dở cười” trong giai đoạn hấp hối của chính quyền cấp huyện, quận.
Cũng nhờ vậy mà hàng loạt vụ việc bê bối về tài chính bị phanh phui, cho thấy tình trạng thiếu nợ dai dẳng của chính quyền địa phương đối với người dân và doanh nghiệp. Điển hình như vụ Huyện ủy Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) bị tố nợ tiền cây cảnh, khiến người dân phải đến tận trụ sở “siết cây” mang về. Hay một quán cơm ở huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) tố cáo bị cán bộ xã, thị trấn nợ gần 180 triệu đồng tiền cơm suốt 9 năm không trả. Đúng là cháy nhà ra mặt chuột! Không có dân tố cáo, ai biết được cán bộ nhũng nhiễu dân ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác như thế này!
Mới đây lại còn vụ UBND phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị người dân phát hiện vào tối 24/6 họ đã tiêu hủy tài liệu liên quan đến thu chi ngân sách nữa. Tiếc là dân không phát hiện được sớm hơn để biết được chi thu gì bí mật đến nỗi họ phải thủ tiêu như thế.
Những sự việc này phản ánh một hệ thống lỏng lẻo về kỷ luật, về quản lý tài chính, nơi mà sự vô trách nhiệm và thiếu minh bạch trở thành “bình thường”. Trong bối cảnh sáp nhập sắp diễn ra, một câu hỏi lớn được đặt ra: ai sẽ chịu trách nhiệm cho những khoản nợ tồn đọng? Khi đơn vị cũ giải thể, khi con dấu thay tên đổi chủ – thì người dân biết đòi ai, đòi ở đâu?
Giải thể không thể đồng nghĩa với xóa nợ. Sáp nhập không thể trở thành lá chắn cho sự vô trách nhiệm. Đây là lúc người dân cần tỉnh táo để nhìn rõ hơn bản chất của hệ thống – nơi mà lòng tin ngày càng bị bào mòn bởi những hành vi mập mờ, thiếu minh bạch dưới danh nghĩa cải cách.
Cốt lõi của vấn đề không nằm ở cơ cấu hành chính, mà ở con người – cụ thể là đội ngũ cán bộ được đào tạo từ các “lò chính trị cao cấp”. Khi đạo đức công vụ suy thoái, thì dù cơ cấu tổ chức có tinh giản đến đâu cũng chỉ là thay vỏ mà không đổi ruột.
Nguyên Khôi
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
HẬU PHÁO NÓI CÓ 2.293 LÔ ĐẤT, SỔ 250 TỶ ĐỒNG VÀ 500 CÂY VÀNG ĐỂ CHẠY ÁN!
Nơi pháp đình giờ ngày càng giống cái chợ, công khai mặc cả, mua bán tự do. Hậu pháo mới chỉ là tầm tư sản tay chân mà đã như thế này, "ở trên" còn cỡ nào nữa...
Bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.164 tỷ đồng trong 14 dự án, gói thầu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu liệt kê tài sản khủng, khẳng định có thể khắc phục hậu quả chỉ trong 5 ngày. Cụ thể, tại phiên tòa chiều ngày 24/6, Hậu nói có 2.293 lô đất, sổ 250 tỷ đồng và 500 cây vàng, chỉ cần bán 196 lô trong số lô đất này đã "thừa tiền" để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Như này anh Hậu phát sổ cho cả dòng họ chắc mấy đời không hết. Mỗi tỉnh có 1 cá nhân như này thôi là cả nước có 144.000 lô đất đẹp bị nắm hết rồi, thế hệ trẻ hết hi vọng mua nhà an cư lập nghiệp. Làm cả đời không đủ tiền mua cái lỗ chui ra chui vào 60m2. Nhóm lợi ích mới một người mà ôm cả ngàn sổ đỏ tính theo cân, tài sàn nghìn tỷ.
Một cá nhân cầm 2300 lô đất và chính quyền vẫn động viên người trẻ mua nhà. Giờ cứ tham nhũng rồi để dành một số tiền chạy án công khai là xong. Bảo sao cứ nói đến đánh thuế bất động sản thứ 2 thì chính quyền lại lờ đi.
HN
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Miệng nói đạo lý - tay chia nhau ghế và đất!
Trên bục giảng, quan chức thường hay kêu gọi người dân phải "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên báo chí và truyền thông, họ lại đăng ảnh họp bàn, trao bằng khen vì… chống tham nhũng. Nhưng, dưới gầm bàn lại là những bản hợp đồng chia chác dự án, bổ nhiệm thần tốc, thổi giá đất công – tất cả đều “đúng quy trình”.
Cán bộ luôn miệng nói về “liêm chính” nhưng người nhà của họ liên tục trúng thầu dự án. Nói về “chống lợi ích nhóm”, nhưng cứ hễ ai thân thiết đều lọt quy hoạch cán bộ nguồn. Có ông rao giảng chống lãng phí, nhưng khai báo tài sản có mấy căn biệt thự, đồng hồ cả tỷ đồng – được “tặng quà” không rõ nguồn. Đạo lý nói vanh vách, đạo đức giắt trong túi áo.
Điển hình là vụ “chạy quy hoạch cán bộ” ở Khánh Hòa: 6 người chưa đủ tiêu chuẩn vẫn được đưa vào danh sách, một số sau đó lên phó giám đốc, chủ tịch huyện. Khi báo chí phanh phui, kết luận kiểm tra nêu rõ “có ưu ái” nhưng rồi… rút kinh nghiệm là xong.
Người dân học đạo đức để làm người. Cán bộ học đạo đức để làm hình ảnh. Một bên sống thật, một bên diễn xuất.
Khi kẻ giảng đạo lý lại sống ngược lời mình nói, thì niềm tin dân chúng chẳng cần phản động phá hoại – nó tự mục ruỗng từ lời phát biểu dối trá mỗi ngày.
Linh Linh
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Một đảng tự nhận lỗi sát hại oan đồng bào, triệt tiêu động lực phát triển xã hội, quan liêu hách dịch hành hại dân, điểm nghẽn thể chế đứng đầu hàng loạt điểm nghẽn, nhận co mình tụt hậu nay phát động 'vươn mình' nhưng chưa biết đến đâu. Một đảng hôm qua đẩy dân ra phía trước hy sinh rất nhiều xương máu, nay hưởng thụ phè phỡn và phá hoại trên quá khứ đó.
Đảng quy định 18 điều đảng viên không làm, cảnh báo 27 biểu hiện suy thoái. Tư lợi ngay 'tứ trụ', còn tuyên bố không để cơ hội lọt vào trung ương. Cấm kinh doanh trục lợi lĩnh vực công tác, vẫn đền bù rẻ mạt cướp đất dân rồi quy hoạch đô thị thông minh bán gấp nghìn lần. Đầy đủ an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, hải quan, vẫn hàng giả lậu và thuốc giả tràn lan. Tử hình tham nhũng chỉ doạ thu lại ngân sách thất thoát (thực tế chưa đảng viên nào bị án này), lại vừa sửa luật bỏ án tử tham nhũng.
Bán ghế mua chức, nhận vào ô dù, phong bì, giống đỏ quá đông làm việc không hiệu quả, gây thất thoát lãng phí và cướp hết cơ hội quyền lợi đa số, lại nhập đơn vị hành chính, giảm nhân sự và tự khen 'sắp xếp lại giang sơn'. Hết cảnh báo không chạy chức chạy quyền trước đại hội đảng, lại cấm tiệc tùng liên hoan chia tay và mừng nhận chức khi công bố sáp nhập. Vấn đề là: đảng thật sự tốt đẹp năng lực, đạo đức văn minh, đủ tâm đủ tầm... sao phải nghiêm cấm rất nhiều lớp rào?
Sau mỗi lần tự vào ngõ cụt, quay ra hô hào đổi mới, còn thiệt hại đảng khỏi đền bù. Đất nước, con người gần thế kỷ đã nhiều lần bị đưa vào thí nghiệm mô hình. Giải phóng vô sản tiến tới công nhân hiện đại, nay làm thuê kém năng lực, mất bản quán. Chưa thấy công nông hết bị bóc lột, đảng viên đã lên ngôi bóc lột. Xã hội phân biệt giàu nghèo khốc liệt, mất tự do ngôn luận và quyền dân sự. Nay 'tứ trụ nghị quyết' lừa mị quan tâm, còn dân dần hẹp đường thoát.
Đảng hãy tự trọng, gây ra nhiều tai hại thì trả sinh mệnh chính trị lại cho toàn dân. Với điều kiện sinh tồn tự nhiên của dân, đảng không được thâu tóm chỉ đạo, phát động, cho phép mới làm. Tôn trọng quốc gia dân tộc, không đóng góp thì đứng một bên, nhường chỗ các thành phần góp sức, thay vì lu loa thế lực này nọ hạ bệ lật đổ.
V.D
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Qua thời kỳ 'nhiệt tình + dốt nát', rồi 'thay đổi để đáp ứng thực tiễn cách mạng', nay Đảng Cộng sản (CS) vào giai đoạn 'độc quyền + phá hoại'. Nhìn lại gần thế kỷ, chưa thấy thành công nào đáng để tâm phục.
Đảng giải phóng dân tộc, nhưng nhiều nước không cách mạng vô sản vẫn độc lập. Chiến tranh chia đôi Việt Nam (VN) và bùng tiếp sau 1975 chủ yếu do xuất hiện tư tưởng và phe nhóm CS. Các diễn đạt: sử dụng bạo lực cách mạng, mài sắt cảnh giác, giữ vững chuyên chính vô sản, xem đa nguyên đa đảng là bất hảo và phản biện là phản động, trừng trị thành phần nói xấu đảng - nhà nước và đi ngược lại lợi ích nhân dân, kiên định CNXH đã chọn... đều che đậy và ngụy biện độc đoán sai lầm.
Đảng tập trung dân và ruộng đất vào HTX, nay đẩy dân đi làm thuê bị bóc lột. Đánh tư sản để dựng lên 'tư bản đỏ' vào mời tư sản nước ngoài đầu tư. Thay tiền bằng tem phiếu vì dùng tiền là bóc lột, nay lạm phát tiền mất giá liên tục và ráo riết tìm ngoại tệ mạnh. 'Đổi mới' chỉ cởi trói để đảng viên làm giàu, sân sau, chân rết. Kinh tế nhà nước phá hoại và đè bẹp tư nhân. Xác định tham nhũng là 'giặc nội xâm' và 'quốc nạn' nhưng vẫn để tràn lan, vì lỗi đã từ trong bản chất.
'Đốt lò' lộ ra hàng loạt lãnh đạo đảng chủ chốt thành củi gộc củi cành, củi khô củi tươi. Lời hứa 'đảng sẽ giải tán nếu không dẹp được tham nhũng đến 2045' thốt ra từ miệng ông 'tham nhũng chúa' đặt tay lên hiến pháp thề 'cùng xương cùng thịt với nhân dân'. Bà Bí thư Tỉnh ủy giơ một ngón tay là 1 triệu USD đưa đến, sau giam giữ điều tra nay ra toà phờ phạc tóc bạc. Từ TBT đầu bạc cất nhắc lên, đến bí thư tỉnh bạc đầu là sợi chỉ đen xuyên suốt trong đảng nối nhau bại hoại.
Một đại biểu quốc hội đã nêu: 'Muốn tham nhũng phải có quyền lực, mà quyền lực gần như tuyệt đối thuộc về đảng'. Rõ ràng đích danh đảng toàn triệt đã đang tham nhũng.
V.D
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
CẢNH SÁT GIAO THÔNG TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM
- Lê Văn Hoà -
Tôi đã định không nói về vụ này. Nhưng hôm nay quyết định đăng lên đây để giúp mọi người bình tĩnh xử lý nếu không may xảy ra với mình trong tương lai.
Gần đây tôi có mượn xe máy của một người quen ở một thành phố miền Bắc để đi việc riêng. Sau 2 ngày thì người chủ xe máy gọi cho tôi thông báo là gia đình anh nhận được thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu đến trụ sở Phòng CSGT để giải quyết về việc nộp phạt lỗi vượt đèn đỏ.
Vì ở quá xa, nên tôi nói: Anh cứ yên tâm đến gặp họ xem tình hình thế nào, chứ hình ảnh cắt từ clip này tôi rất nghi ngờ, tôi khẳng định tôi không vượt đèn đỏ. Anh hãy yêu cầu họ cho xem clip gốc, chứ clip này chắc chắn là bản sao và đã được chỉnh sửa.
Khi anh chủ xe yêu cầu CA cho xem clip gốc thì họ loanh quanh từ chối. Tôi động viên anh chủ nhà: Anh cứ nói với CA về tôi (người mượn xe máy của anh) là tôi đã từng là CA và đã công tác tại Ban Nội chính Trung ương thì 100% họ sẽ không dám phạt 6 triệu đồng đâu.
Anh chủ nhà đã nói như lời tôi khuyên ở trên thì viên trung tá đi vào báo cáo ai đó rồi trở ra nói là cấp trên quyết định không xử lý trường hợp này nữa 🤣
Vậy xin khuyên các bạn: Nếu gặp hoàn cảnh tương tự như tôi và nếu bạn chắc chắn là mình không vượt đèn đỏ thì cứ bình tĩnh yêu cầu CA cho xem clip gốc là họ ca-mơ-run ngay lập tức !!!🤣
Tôi khẳng định 10000% là nếu có ai đó ở Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh nọ nếu xem được stt này của tôi chắc sẽ SÓN ra quần, vì clip này chắc vẫn còn phải lưu trên hệ thống ít nhất vài tháng nữa .
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.