Nguyên nhân tất cả các chợ búa tại Việt Nam đều đóng cửa
Chợ An Đông (quận 5) thưa người qua lại trong những ngày lực lượng chức năng triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng lậu và hàng không rõ nguồn gốc. Đây là nơi chuyên bỏ sỉ quần áo, phụ kiện lớn bậc nhất TPHCM, với khoảng 2.700 gian hàng xếp san sát nhau.
Sáng 6/6, cảnh tượng cả tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) vốn rất sầm uất, giờ vắng lặng, hầu hết các cửa hàng đóng cửa im ỉm như ngày Tết khiến chị Lan ngỡ ngàng.
Sau hai vòng chạy xe từ đầu đến cuối phố, chị Lan đành gửi xe đi bộ. Người phụ nữ 35 tuổi khom lưng, nhòm qua từng khe cửa hé mở để tìm tiệm nào còn bán hàng. "Tôi quen mua đồ ở đây rồi nên cố tìm", chị giải thích.
Cuối cùng chị cũng tìm được một nơi vẫn hoạt động dù cửa ngoài đóng gần kín. Thấy chị Lan bước vào, chủ tiệm lại khép cửa, vừa bán vừa giải thích: "Sợ bị kiểm tra thuế nên chúng tôi tạm đóng vài hôm". Khách vừa ra, cửa cuốn lại được kéo xuống gần sát đất, trông như không hoạt động.
Nếu ngay lập tức tịch thu toàn bộ hàng giả, hàng nhái, hàng Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ trên khắp Việt Nam thì nền kinh tế sẽ sụp đổ.
Điều đó rất dễ nhận thấy. Sau mấy chục năm buông lỏng quản lý, hiện nay tại Việt Nam từ cái chợ heo hút vùng sâu đến các đại siêu thị tại Hà Nội, Sài Gòn đều có hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi... và lệ thuộc nặng nề vào đó.
Các tiệm thời trang, mắt kính, mỹ phẩm... toàn hàng gắn tên thương hiệu lừng danh thế giới nhưng là của anh Ba.
Nên để đối phó họ đã đóng cửa hàng loạt và chờ "phong trào" đi qua.
Cho nên việc chống hàng giả, hàng nhái, hàng không có xuất xứ phải được làm bài bản, lâu dài chớ không phải làm ầm ầm rồi thôi như vụ dẹp vỉa hè.
Nên bắt đầu và làm quyết liệt ở mặt hàng thực phẩm và thuốc trị bệnh.
Nguyễn Đình Bổn
Qua kiểm tra tại chi nhánh công ty kinh doanh về thực phẩm thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, Đội quản lý thị trường số 16 phát hiện tại đây đang chứa trữ để kinh doanh 2.000kg táo đỏ sấy khô, không có nhãn hiệu.
Phát hiện nhiều cơ sở buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
Ngày 6-6, ông Nguyễn Thái Quốc - đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa) - cho biết đơn vị này đang trong cao điểm kiểm tra, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn địa bàn TP Nha Trang.
Trong quá trình kiểm tra, Đội quản lý thị trường số 1 chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đã kiểm tra 22 cơ sở, phát hiện 9 trường hợp vi phạm về đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh; buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu; xử phạt 135 triệu đồng, buộc tiêu hủy 391 đơn vị sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, ví, mỹ phẩm các loại; tổng giá trị hàng hóa vi phạm 95,5 triệu đồng.
Theo ông Quốc, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, tình hình vi phạm về đăng ký kinh doanh, hóa đơn, chứng từ trong mua bán hàng hóa, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hợp pháp vẫn còn xảy ra.
Tuy nhiên trong đợt cao điểm, một số cơ sở kinh doanh ở trung tâm thành phố đồng loạt đóng cửa, chủ yếu liên quan đến kinh doanh quần áo, giày dép, mỹ phẩm, dụng cụ thể thao,...
"Đối với các trường hợp này, đội sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm khi phát hiện các vi phạm" - ông Quốc cho hay.
Lượng lớn táo đỏ, gói vịt quay, gân bò... bị tạm giữ
Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết mới đây, qua kiểm tra đối với 1 chi nhánh công ty kinh doanh về thực phẩm thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, Đội quản lý thị trường số 16 phát hiện tại đây đang chứa trữ để kinh doanh 2.000kg táo đỏ sấy khô, không có nhãn hiệu, không có nhãn hàng hóa, không thể hiện xuất xứ, không có ngày sản xuất và hạn sử dụng.
Cùng thời điểm, qua kiểm tra 1 hộ kinh doanh trên địa bàn thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, lực lượng chức năng đã phát hiện 4.326 đơn vị sản phẩm (gói, cái) thực phẩm đóng gói sẵn các loại (gồm: vịt quay chay, gân bò chay, da đậu hũ vị cay, thịt xiên cay, thạch rau câu, bánh snack rau củ, vịt quay và gà kho), không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trên bao bì đóng gói sẵn không có thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng và chất lượng hàng hóa theo quy định.
Với những vi phạm trên, cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm tại 2 địa điểm nêu trên và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan, buộc chủ hàng phải thực hiện tiêu hủy hàng hóa.
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ XÃ CHIẾM ĐOẠT HƠN 15,6 TỶ ĐỒNG
Ngày 6/6, Công an Hải Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Thu Hường - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thái Học; vì đã chiế.m đoạ.t của 118 người với tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng bằng cách lập các dây họ ảo.
Không có ngày nào đất nước được nghỉ ngơi với đám đảng viên "trí thức" này. Lớn thì tham ô theo cách của làm lớn, sương sương một khoá cũng đút túi được mấy ngàn tỷ là bình thường; nhỏ thì cũng rất biết suy nghĩ để lừa đảo tiền của nhân dân. Vậy chứ nói lãnh đạo ngu dốt thì lại bị quy chụp là chống phá.
Chủ tịch hội phụ nữ - khi chị em phụ nữ bị bóc lột, bạo hành, đối xử bất công.. thì không thấy lên tiếng bênh vực, cũng chẳng biết hội này có tác dụng gì. Giờ mới hiểu, lừa đảo là một trong những thế mạnh của hội chăng?
Linh Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
NGƯỜI MÁY “MAKE IN VIỆT NAM” SẼ VƯƠN RA THẾ GIỚI GIỐNG NHƯ VIỆT Á?
Thật không thể ngờ sức công phá của b.om đ.ạn ngày xưa lại dai dẳng đến vậy. Hơn nửa thế kỷ sau khi đất nước đã yên tiếng súng, mà trong tâm trí nhiều người dường như vẫn còn nguyên tiếng nổ bên tai. Họ vẫn ngày ngày say mê... quăng lựu đạn trí tuệ, tự chế bom nguyên tử ngôn từ, và đặc biệt rất giỏi trong việc gắn nhãn 'Make in Vietnam' lên những thứ nghe mùi khét lẹt như vừa khui thùng ở Thâm Quyến, Trung Quốc.
Mới đây, Chủ tịch VinMotion cho biết: Người máy "make in Việt Nam" sẽ vươn ra thế giới. Cụ thể, chỉ sau 5 tháng thành lập, VinMotion đã có tới 5 phiên bản robot hình người. Tất cả đều do đội ngũ kỹ sư trong nước phát triển và làm chủ quy trình từ A-Z.
Nước người ta nghiên cứu robot cả 5-10-15 năm đây 5 tháng và ra cả mấy phiên bản! Ảo thật đấy... Giống như những bước đột phá như: VinAl ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn tên PhởGPT, Vingroup nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vắcxin mRNA phòng covid19, Vingroup sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt... Cứ cái gì đang hot, hợp thời trang thì anh Vượng nhà ta tha về để PR, xong xếp xó bán công ty. Bản chất là đi mua về rồi dán nhãn Việt Nam lên, chẳng có tí gì gọi là công nghệ ở đây cả nên tất nhiên là cũng không có giúp ích gì cho đất nước.
Hàng giả nào ở đâu xa, ở đây chứ đâu. Công bố 100% "make in Vietnam" mà >70% nhập Trung Quốc thì công an kiểm tra hàng giả được rồi.
HN
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
ĐÂU CẦN ƯỚC AO, VIỆT NAM ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC ROBOT TỪ 50 NĂM TRƯỚC
Tại phiên họp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số , Tô Lâm bày tỏ ước ao đất nước có nhà máy sản xuất bằng robot, hoạt động suốt ngày đêm, mưa gió gì cũng làm việc được hết.
Nhưng có lẽ ông Tô Lâm không biết, Đảng CS của ông đã sản xuất được robot từ 50 năm nước.
Những robot này được sinh ra đã được lập trình phải yêu Đảng, yêu Bác. Chỉ được trung thành với Đảng Cộng sản, nếu có ý nghĩ trái ngược sẽ trở thành “thế lực thù địch”.
Những robot này cũng làm việc xuyên ngày đêm không dám nghỉ, vì nghỉ 1 ngày là không kiếm đủ tiền nuôi gia đình. Bobot chỉ được quyền khen, không được phép chê lãnh đạo. Ra đường thấy tiêu cực cũng phải chịu đựng, không được lên tiếng.
Khi giá điện, nước, rác thải, thuế phí…tăng, robot chỉ có quyền móc túi ra trả, không có quyền phản đối. Thấy cây xanh bị chặt phải im lặng chịu nắng, thấy đường ngập nước phải im lặng dắt xe, không dám than khổ vì Nghị định 168 vì dễ bị lên đồn uống nước trà.
Việt Nam đã rất thành công trong việc đào tạo ra robot chỉ biết nghe lời không biết phản kháng, thế giới còn lâu mới làm được, vậy đâu cần ao ước làm gì nữa phải không ông Tô Lâm?
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Sau một loạt “phốt” liên quan đến việc công ty C.P sử dụng thịt lợn bẩn để bán cho những tiểu thương làm xúc xích, Cơ quan chức năng vội thực hiện các cuộc kiểm tra “đột xuất” vào các cơ sở của C.P. BẤT NGỜ DỮ CHƯA?
Đáng chú ý, sau khi sự việc tại Sóc Trăng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây bức xúc trên mạng xã hội, thì cơ quan chức năng mới tổ chức Thanh tra “đột xuất” theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, mới phát hiện cơ sở bán thịt không có giấy chứng nhận hợp lệ, chứ không có vụ này chắc mấy ông cũng không biết đâu ha.
Sau những lời giải thích quanh co không thể lấp liếm được tội ác của mình, vệ sinh thực phẩm mới thanh tra “đột xuất” trên toàn quốc, sau gần cả tuần tội lỗi bị phơi bày, nhân dân phẫn nộ.
Ngẫm lại, nếu sự việc này không BẤT NGỜ bị phanh phui, thì mấy ông sẽ cho dân ăn thịt bẩn một thời gian nữa, nhân dân QUÁ BẤT NGỜ!
Cái “đột xuất” theo cách của mấy ông an toàn thực phẩm hiểu là “cho dân ăn đến mức độttử, hoặc xuất huyết ruột, dạ dày” thì mới đúng từ điển của mấy ông?
Đúng là dân ch ết mặc dân, tiền quan bỏ túi!
Anh Lý
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Sau khi bị dính nghi vấn sử dụng thịt heo bệnh để bán cho các cửa hàng để làm xúc xích, công ty C.P không có động thái cầu thị, khắc phục, sửa sai, mà còn ngông ngênh thách thức dư luận và người dân trong nước.
Cụ thể, công ty tuyên bố đã có “công văn” tố cáo, yêu cầu xử lý người tố cáo công ty. Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã gửi công văn cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Sóc Trăng, đề nghị xử lý tài khoản Facebook “Jonny Lieu” (ông Liễu Quý Ngân). Ngoài ra, còn dàn dựng kịch bản khi cho một “nhân viên kiểm dịch” giả ngây ngô, trả lời lỗi là do “thiếu đèn, nhìn không rõ”.
Đây là cách hành xử của một doanh nghiệp lớn? Ai đã chống lưng cho những doanh nghiệp này để họ có thái độ ngông nghênh, coi thường dư luận và tính mạng của người dân. Không phải lần đầu, những doanh nghiệp được chống lưng này thoát nạn an toàn, như Tân Hiệp Phát. Cán bộ nào đã bao che để công ty CP gian dối lừa gạt khách hàng trong một thời gian dài qua, và ai đã chui vào “hầu bao” của công ty để nâng đỡ, chống lưng cho tội ác này?
Liệu người tố cáo có thể yên ổn trong những ngày sắp tới, khi anh Ngân đã công khai tố cáo một đường dây “lừa đảo” sức khỏe và tiền bạc của người tiêu dùng? Liệu ai, cơ quan nào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?
Anh Lý
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Hôm 8/6, một lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang cho biết Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) đã vào cuộc và đang trong quá trình xác minh cáo buộc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh, theo báo Tuổi Trẻ.
“Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ công, còn cơ quan chuyên môn của tỉnh chỉ tham gia dẫn đoàn đi. Sẽ kiểm tra cơ sở liên quan tại tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng”, Tuổi Trẻ dẫn lời người này.
Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã ký công văn gửi Bộ Công an về việc điều tra và xử lý thông tin cáo buộc nói trên.
Vào những ngày cuối cùng của tháng Năm, ông Ngân đã lên trang Facebook cá nhân đăng bài cáo buộc CP Việt Nam bán heo bệnh và đính kèm hình ảnh heo được đóng dấu vuông, tức dấu kiểm soát giết mổ ra thị trường.
Hôm 5/6, Cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường rằng người đóng dấu sai này là một viên chức trạm trực kiểm soát giết mổ thuộc Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp phụ trách.
Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 8/6, trang Thông tin Chính phủ cho biết đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho ông Liễu Quý Ngân, người đưa ra cáo buộc về C.P. và làm dậy sóng công chúng những ngày qua.
‘’Anh Ngân là người phản ánh vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm tại CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, hiện bị suy thận giai đoạn 5 và phải chạy thận nhân tạo!’’ trang này viết, kèm thông tin chính quyền đã cấp mới thẻ BHYT cho ông Ngân.
Thẻ có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 (ngày ông Ngân bị CP chính thức cho thôi việc) đến ngày 31/12/2025.
‘’Cơ quan BHXH địa phương cũng phối hợp với Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn - nơi anh Ngân chạy thận nhân tạo, thực hiện hoàn trả toàn bộ chi phí BHYT đợt chạy thận của anh vào ngày 3/6/2025 trước đó,’’ Thông tin Chính phủ cho biết thêm.
Trước đó, vào hôm 3/6, ông Ngân cáo buộc công ty C.P. cắt bảo hiểm của ông và ông được cho là phải chuẩn bị khoảng 700.000 đồng để đóng tiền chạy thận thay vì được bảo hiểm thanh toán 100% như những lần chạy thận trước đây.
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
TƯỢNG LENIN CAO NHẤT TRUNG Á BỊ THÁO DỠ
Kyrgyzstan vừa cho tháo dỡ một bức tượng lớn của lãnh tụ cách mạng Liên Xô Vladimir Lenin – vốn được cho là cao nhất ở khu vực Trung Á.
Bức tượng này cao 23 mét, được dựng lên từ thời Kyrgyzstan còn là một phần của Liên Xô, đã đứng sừng sững giữa thành phố Osh suốt 50 năm trước khi bị tháo dỡ một cách lặng lẽ trong tuần này.
Hình ảnh xuất hiện hôm thứ Bảy cho thấy bức tượng Lenin – hình ảnh biểu tượng trong hệ thống biểu tượng của Liên Xô – nằm ngửa trên mặt đất sau khi được cần cẩu hạ xuống.
Trong khi nhiều quốc gia từng thuộc Liên Xô gần đây đang tìm cách tái định hình bản sắc dân tộc với ít dấu ấn Nga hơn, giới chức địa phương ở Kyrgyzstan chủ động hạ thấp tính biểu tượng của quyết định dời tượng lần này.
Giới chức nước này hiểu rõ nguy cơ gây phật lòng với đồng minh Nga – nhất là chỉ một tuần sau khi Moscow khánh thành bức tượng mới của một lãnh tụ Liên Xô khác là Joseph Stalin.
Một tuyên bố từ chính quyền thành phố Osh – thành phố lớn thứ hai của Kyrgyzstan – cho biết việc di dời tượng Lenin nằm trong “cách làm phổ biến” nhằm “cải thiện cảnh quan kiến trúc và thẩm mỹ” của đô thị.
Tuyên bố cũng viện dẫn một số trường hợp tượng Lenin từng được dỡ bỏ tại chính nước Nga.
Theo truyền thông địa phương, một cột cờ sẽ thay thế vị trí này của bức tượng - tương tự như cách một bức tượng Lenin ở thủ đô Bishkek từng tháo dỡ trước đó.
Kyrgyzstan giành được độc lập cách đây 34 năm, sau khi Liên Xô sụp đổ.
Tuy nhiên, dấu vết của thời kỳ Liên Xô vẫn hiện diện khắp nơi trên đất nước này, ngay cả ở những nơi không còn tượng đài – ví dụ như đỉnh núi cao thứ hai của quốc gia vẫn mang tên Lenin Peak, tạm dịch là "Đỉnh Lenin".
Tại Hà Nội, bức tượng Lenin được đặt tại vườn hoa cùng tên ở khu vực quận Ba Đình.
Năm 2024, thành phố Vinh khánh thành bức tượng Lenin - một món quà của tỉnh Ulyanovsk, quê hương Lenin, tặng cho tỉnh Nghệ An, quê hương của ông Hồ Chí Minh.
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
TRUMP TRIỂN KHAI 2.000 LÍNH VỆ BINH ĐẾN LOS ANGELES
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles (LA) để đối phó với tình trạng bất ổn liên quan đến các cuộc đột kích vào những người nhập cư không có giấy tờ.
Đặc phái viên biên giới của ông, Tom Homan, nói với Fox News hôm thứ Bảy 7/6: "Chúng tôi đang làm cho Los Angeles an toàn hơn."
Thành phố California đã trải qua ngày bất ổn thứ hai vào hôm 7/6 khi cư dân của một quận chủ yếu là người gốc Latinh đụng độ với các đặc vụ liên bang của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
Đặc vụ sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông ở quận Paramount.
Tuần này, đã có tới 118 vụ bắt giữ ở LA do các hoạt động của ICE, trong đó có 44 vụ vào thứ Sáu 6/6.
Thống đốc California Gavin Newsom đã lên án các cuộc đột kích là "tàn nhẫn".
Quận Paramount đã yên bình hơn đáng kể nhưng các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cơ quan thực thi pháp luật vẫn đang diễn ra.
Khí cay nồng đặc quánh và tạo khói bên ngoài siêu thị Home Depot, nơi các cuộc biểu tình lần đầu tiên bùng phát.
Cảnh sát trưởng quận LA bắn lựu đạn gây choáng và hơi cay cứ sau vài phút để cố gắng giải tán người biểu tình.
Hàng xóm và người biểu tình cho biết có người nhập cư bị nhốt bên trong các cơ sở kinh doanh địa phương vì sợ hãi không dám ra ngoài.
Thông cáo của Nhà Trắng cho biết: "Trong những ngày gần đây, các đám đông bạo lực đã tấn công các nhân viên ICE và Đặc vụ Thực thi Pháp luật Liên bang đang thực hiện các hoạt động trục xuất cơ bản ở Los Angeles, California.
"Các hoạt động này rất cần thiết để ngăn chặn và đảo ngược cuộc xâm nhập của những tội phạm bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Qua đợt bạo lực này, [có thể thấy] các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ yếu kém của California đã hoàn toàn từ bỏ trách nhiệm bảo vệ công dân của họ.
Đó là lý do tại sao Tổng thống Trump đã ký một Bản ghi nhớ Tổng thống triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia để giải quyết tình trạng vô pháp đã được phép hoành hành."
Thị trưởng Los Angeles Karen Bass trước đó đã cáo buộc ICE "gieo rắc nỗi kinh hoàng" tại thành phố lớn thứ hai của Mỹ.
Các lãnh đạo FBI và Bộ An ninh Nội địa cho rằng những bình luận của thị trưởng đang gây nguy hiểm cho các đặc vụ liên bang.
Angelica Salas, người đứng đầu Liên minh vì Quyền của Người nhập cư Nhân đạo, phát biểu tại một cuộc mít tinh gần đây: "Cộng đồng của chúng tôi đang bị tấn công và bị khủng bố. Đây là những người lao động. Đây là những người cha. Đây là những người mẹ. Và điều này phải dừng lại."
Cùng thời điểm, qua kiểm tra 1 hộ kinh doanh trên địa bàn thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, lực lượng chức năng đã phát hiện 4.326 đơn vị sản phẩm (gói, cái) thực phẩm đóng gói sẵn các loại (gồm: vịt quay chay, gân bò chay, da đậu hũ vị cay, thịt xiên cay, thạch rau câu, bánh snack rau củ, vịt quay và gà kho), không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trên bao bì đóng gói sẵn không có thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng và chất lượng hàng hóa theo quy định.
Với những vi phạm trên, cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm tại 2 địa điểm nêu trên và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan, buộc chủ hàng phải thực hiện tiêu hủy hàng hóa.
Dần dần VN bây giờ nó lộ ra cái nguy hiểm khi sống ở VN nó như thế nào. Ăn uống thì toàn chất độc hại: Thịt thì lẫn lộn thịt bẩn (thịt từ các con vật chết vì bệnh dịch, nếu không bán được nguyên miếng vì nó lộ ra thịt thối, họ sẽ làm thành súc xích và trộn cả đống chất hoá học để giệt mùi thối), gạo là gạo giả. Đau ốm ư ? có thuốc giả cho mau chết. Ra đường cái chết nó ập đến không báo trước bởi lũ cán ngố từ rừng bò về.Quần áo, đồ trang sức toàn hàng nhái của các nhãn hiệu của Mỹ. Bọn Cộng Sản VN và Ba Tầu cướp công sức tiền bạc của các nước bên trời Âu khi họ sáng chế ra. Chúng làm giả và đó cũng là lý do cả nước Việt Nam bây giờ họ đóng cửa không bán hàng nữa vì sợ bị tịch thu. Vì vậy nếu bọn thằng Tô Lâm muốn tận diệt thật, không có gì khó cả, cứ chờ họ mở cửa hàng bán lại, là nhào vô kiểm soát. Bảo đảm chạy không thoát tên nào cả.
Vấn đề là họ có thật tâm diệt hay không? hay chỉ làm mầu để che mắt quan thầy Mỹ mà lách thuế?
__________________
The Following User Says Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Cái người mà mất tiền nhiều nhất là người mua quầy hàng rồi cho thuê, bây giờ cái quầy bỏ khg, họ mất trắng tiền luôn. Thời 20 năm trước vàng còn rẻ họ mua cả trăm cây vàng cho 1 quầy hàng, bây giờ có bán củng không ai mua.
The Following User Says Thank You to xanhblue For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.