Một cái chết thương tâm của bé trai 4 tuổi xảy ra tại bang Minnesota,Mỹ.Trong khi chờ bà ngoại ở trong phòng thay đồ,bé trai vẫn còn vui vẻ nói chuyện với bà.Sau đó chuyện không may đã bất ngờ xảy ra với em vì chính chiếc áo có mũ em đang mặc.....

Pena giống như tất cả cậu bé 4 tuổi, lúc nào cũng hiếu động. Em rất thích được đi mua sắm cùng bà ngoại để khám phá những điều mới mẻ khác nhau. Một ngày, bà ngoại dẫn Pena đi dạo trong một cửa hàng quần áo trong khi em mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu.
Giống như thường lệ, bà chọn một bộ quần áo và mặc thử trong phòng thử đồ còn Pena chờ ở bên ngoài. Không lâu sau, Pena ngồi không yên, chạy vào trong phòng thử bên cạnh, vui vẻ nói với bà rằng mình rất thích các loại khủng long. Bà ở bên cạnh đáp lại em, nhưng không ngờ rằng lúc này cháu trai của mình leo lên ghế để nghịch cái móc treo quần áo.
Sau khi bà ngoại thử đồ xong, âm thanh ồn ào ở phòng bên cạnh không còn mà đã sớm trở nên yên tĩnh. Bà đi ra khỏi phòng thử quần áo, bắt đầu gọi tên Pena nhưng không nghe thấy cháu trai đáp lại. Bà nhìn xuống phía dưới phòng thử đồ xem xét và cho rằng cháu trai đã ra khỏi phòng.
Bà ngoại không ngừng tìm kiếm cháu trai 4 tuổi trong cửa hàng nhưng không thấy bóng dáng của cháu. Lo lắng tìm kiếm suốt 20 phút không thấy, bà quay trở lại phòng thay đồ một lần nữa. Bà kéo rèm ra, thình lình phát hiện Pena bị treo trên móc áo, cổ của em bị thắt chặt, hai má đã trở nên tím ngắt.
Khi bà ngoại và nhân viên bán hàng vội vã đưa Pena xuống thì em đã sớm tắt thở, đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng vô ích. Cả gia đình Pena không thể tin được một chuyện đáng tiếc như vậy có thể xảy ra, mà nguyên nhân là do chiếc áo có mũ và chiếc móc treo quần áo. Rõ ràng, cậu bé đã treo mũ của chiếc áo vào móc, nhưng chẳng may vô tình ‘treo cổ’ chính mình.
Cuối cùng, cảnh sát quyết định đây là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Đối với sự việc này, bà ngoại của Pena đã khóc rất nhiều, mẹ của Pena cũng rất đau lòng nhưng cô không thể đổ lỗi cho mẹ mình. “Tôi biết đó là một tai nạn, không phải lỗi của bất kỳ ai. Nó chỉ đùa nghịch giống như rất nhiều đứa trẻ khác.”
Xảy ra thảm kịch đối với cậu bé đáng yêu như vậy thật khiến lòng người tiếc nuối. Nếu như nhân viên cửa hàng phát hiện sớm, nếu như bà ngoại đi vào phòng thử bên cạnh ngay từ đầu, nếu như Pena không mặc chiếc áo có mũ… Có quá nhiều nếu như, nhưng sự thật là em không thể sống lại nữa. Chỉ hy vọng các bậc cha mẹ trên thế giới có thể cảnh giác hơn, đừng để con mình rơi vào nguy hiểm.