Nhìn lại một năm khó quên qua loạt ảnh ấn tượng nhất 2015. Có thể nói 2015 là một năm đầy nước mắt của thế giới bởi dịch khủng bố, nạn di cư…khiến không ít người cảm thấy lo ngại bởi mơ ước về 1 thế giới hòa bình-hạnh phúc đã ngày càng xa.
Người nhập cư, được phát hiện trên một con thuyền lênh đênh giữa biển, tranh thủ hứng nước trong một trận mưa tại khu lều tạm ở trại tị nạn bên ngoài thị trấn Maungdaw, miền Bắc bang Rakhine, Myanmar hôm 4/6. Thời điểm này, nhà chức trách các nước Đông Nam Á và những quốc gia lân cận liên tiếp phát hiện những chiếc tàu chở người nhập cư trên biển. Người ta cũng tìm thấy những ngôi mộ tập thể ở biên giới Thái Lan – Malaysia. Nhiều người trở thành nạn nhân của các nhóm buôn người trên hành trình đi tìm miền đất hứa. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, làn sóng người nhập cư được coi là tồi tệ nhất ở châu u, nơi dòng người tị nạn từ Trung Đông, Bắc Phi và các nước châu Phi đổ dồn tới nhằm trốn chạy bạo lực, đói nghèo. Làn sóng người tị nạn gây ra tình trạng hỗn loạn và quá tải nghiêm trọng ở các nước như Hy Lạp hay Hungary. Ảnh: Reuters
Dù thảm cảnh của những người tị nạn được báo giới đề cập nhiều nhưng khoảnh khắc thi thể bé Aylan Kurdi 3 tuổi người Syria trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ sau hành trình dang dở tới châu u khiến cả thế giới bàng hoàng. Bé trai xấu số thiệt mạng khi chiếc thuyền chở em và gia đình đắm khi đi từ Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Kos, Hy Lạp. Không có áo phao, cậu bé nhanh chóng bị nước biển nhấn chìm. Mẹ và anh trai của Kurdi cũng bỏ mạng trong hành trình tìm miền đất hứa. Nhiều nỗ lực quốc tế được đưa ra để giúp đỡ dòng người tị nạn sau bức ảnh của bé Kurdi. Ảnh: AP
vbf @ sưu tầm