Thoát chết không tưởng vì... béo quá - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 08-24-2013   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Thoát chết không tưởng vì... béo quá

Từ lâu béo phì luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt dưới đây, thừa cân lại là một "vị cứu tinh" sáng giá.

1. Bị đâm 38 nhát dao chí mạng, vẫn sống sót

Ông Danny Ross thoát chết mặc dù bị đâm 38 nhát dao vào người.

Thật khó có thể tin được sau vụ tấn công thừa sống thiếu chết, ông Danny Ross, 44 tuổi vẫn có thể sống sót và tỉnh dậy chỉ sau vài tiếng cấp cứu trong bệnh viện. Sở dĩ, "vị cứu tinh" đã giúp ông bảo toàn được tính mạng của mình chính là số cân nặng thừa thãi.

Ông Danny Ross, sống tại thành phố Exeter, hạt Devon, Anh Quốc đang xem phim tại nhà thì bất ngờ bị một kẻ điên cuồng có tên Johnson lẻn vào nhà tấn công. Sau khi dùng thắt lưng siết cổ ông Danny tới bất tỉnh, Johnson dùng dao nhà bếp đâm liên tiếp 38 nhát vào người nạn nhân.

May mắn thay, một người hàng xóm đã phát hiện ra vụ việc vào báo cảnh sát ngay lập tức. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Danny vẫn không thể tin được rằng mình vẫn còn sống khi xem bức ảnh của cảnh sát. Ông Danny nghĩ có lẽ chỉ cần gầy hơn một chút thôi là mình đã mất mạng dưới những nhát dao oan nghiệt đó rồi.

2. Chiến thắng vi khuẩn ăn thịt người nhờ cân nặng đẫy đà


Anh Kimble hạnh phúc bên vợ sắp cưới.

Trong khi tất cả những người sở hữu thân hình quá khổ đều cảm thấy lo lắng về lượng mỡ thừa trên người, về chiếc bụng ngấn mỡ hay cánh tay chảy xệ thì tất cả những điểm xấu ấy lại chính là chiếc phao cứu sinh cho anh Russel Kimble, 39 tuổi, người Anh.

Anh Kimble, sống tại tại thị trấn Chatham, hạt Kent được chẩn đoán mắc viêm mạc hoại tử gây chết người trong lần phẫu thuật áp xe bẹn. Lớp da thịt trên cơ thể anh bị vi khuẩn ăn mòn với tốc độ chóng mặt, vào khoảng 3cm mỗi giờ đồng hồ. Nhưng may mắn thay, nhờ cân nặng 171kg của mình, mà lượng mỡ bên ngoài của anh đã giúp bảo vệ các bộ phận bên trong cũng như kéo dài thời gian khắc phục tình hình sức khỏe.

Trải qua 9 ngày với hơn 20 cuộc phẫu thuật, anh Kimble đã được cứu sống sau khi các bác sĩ cắt bỏ khoảng 6kg những vùng bị nhiễm khuẩn. Tâm sự về những thử thách đã trải qua, anh cho biết đã phải cắt bỏ đi rất nhiều thịt nhưng may mắn là cơ thể anh quá béo nên lượng thịt sở hữu cũng nhiều so với lượng đã mất đi.

Được biết, siêu vi khuẩn chết người này đã "lấy đi" 32kg trọng lượng cơ thể anh Kimble sau 9 tuần nằm viện.

3. Thoát chết nhờ "tiếp đất" bằng bụng

Mặc dù ngã khỏi ban công tòa nhà cao tầng nhưng chàng béo phì vẫn sống sót (ảnh minh họa).

Không biết liệu vị thiên thần hộ mệnh tốt bụng nào đã đỡ người đàn ông béo phì Gerhard Steiner trong pha tai nạn ngã khỏi ban công, nhưng điều chắc chắn mà ai cũng biết đó là vị thiên thần đó không ai khác chính là... chiếc bụng ngấn mỡ của anh ta.

Anh Gerhard Steiner, 27 tuổi sống tại thành phố Bayreuth, bang Bayern, Đức đã thoát chết ngoạn mục khi rơi từ ban công tòa nhà cao tầng xuống mặt đất.

Ngạc nhiên thay là Steiner chỉ bị bầm tím khu vực xương sườn mà không có bất kì chấn thương nào khác. Lý giải về điều này, các bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, chính vùng mỡ thừa xung quanh bụng của Steiner đã tạo thành tấm đệm đỡ hiệu quả khi anh rơi xuống đất.

4. Thoát khỏi tử thần vì dùng bụng làm bia đỡ đạn

Tài xế gan dạ dùng thân hình quá khổ đỡ đạn (ảnh minh họa).

Năm 2012, Alegria Campos, một tài xế xe bus đã trở thành người hùng khi dũng cảm lấy thân mình lao vào chặn tên tội phạm ở thủ đô Santiago, Chile. Campos bị bắn nhưng thật may mắn, viên đạn trúng lại găm vào vùng bụng đẫy đà của anh.

Được biết, tài xế Campos đang làm việc tại khu vực San Bernardo trong thành phố thì bất ngờ bị một nhóm tội phạm có vũ khí tấn công. Campos đã nhanh trí dừng xe lại và bật đèn báo hiệu cho cảnh sát. Viên đạn đầu tiên làm vỡ kính chắn gió, còn viên thứ hai đã nằm gọn trong bụng của người tài xế gan dạ. Mặc dù bị thương nhưng anh Campos vẫn dùng hết sức để ghì chặt lấy tên tội phạm.

Cuối cùng, tên tội phạm cũng bị tóm gọn khi một cảnh sát tuần tra đi ngang qua. Còn Campos ngay lập tức được đưa vào Bệnh viện El Pino để gắp đạn ra.

Nhờ đó, các cơ quan trong cơ thể Campos đã được "chiếc áo giáp" mỡ màng này bảo vệ. Các bác sĩ cho biết, giả sử trường hợp anh là một người gầy thì chắc chắn đã không qua khỏi.

5. Bị rơi xuống hố sâu bí ẩn vẫn sống sót

Người phụ nữ có cân nặng trên dưới 2 tạ.

Và hố nuốt chửng nơi cô bị ngã xuống.

Một người phụ nữ nặng khoảng 200kg bị sụt xuống hố ở New York, Mỹ đã tuyên bố rằng, chính kích thước cơ thể khổng lồ đã giúp cô thoát chết.

Cô Ulanda Williams, 32 tuổi kể lại, trong khi cô đang tìm chỗ trú mưa trên vỉa hè đường Upper East, thành phố Manhattan thì bề mặt đất dưới chân cô bỗng sụt xuống. Không kịp xử lý tình huống, người phụ nữ cao gần 2m này đã bị rơi xuống tầng hầm rỗng. Cú rơi khá mạnh đã khiến cánh tay của cô bị mắc kẹt, không thể cử động được. Sau đó, đội cứu hỏa đã dùng cần cẩu để giải cứu Williams ra khỏi đống đổ nát đó.

Thật may, Williams chỉ bị bầm tím ở tay. Cô xuất viện với tâm trạng thở phào nhẹ nhõm vì tin rằng chính cơ thể khổng lồ của mình đã giúp cô thoát chết.

6. Được miễn tử hình vì béo phì

Tù nhân béo phì Ronald Post được hưởng khoan hồng: miễn tử hình vì thân hình béo phì.

Ronald Post là một tù nhân đặc biệt được miễn tử hình vì cân nặng 225kg của mình. Tuy nhiên, ông Post sau đó đã qua đời tự nhiên tại bệnh viện nơi ông chữa bệnh từ năm 2011 thuộc Nhà tù Ohio.

Tình trạng béo phì của ông Post đã gây ra tranh cãi gay gắt tại tòa án liên bang. Ông cho rằng, xử tử người béo phì là một hình phạt hết sức dã man. Trường hợp của tử tù đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ thời điểm bấy giờ.

Sau khoảng 7 tháng nhận được khoan hồng của chính phủ, ông Post đã qua đời do căn bệnh của mình.

Xalo tintuc
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung2.jpg
Views:	180
Size:	75.4 KB
ID:	506857
 
User Tag List

Thread Tools

Phim Bộ Videos PC7

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 21:54.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06382 seconds with 12 queries