Thiếu nữ Canada bị sư tử tấn công khi cô bé cúi đầu hôn con thú này tại cơ sở phục hồi chức năng động vật hoang dã của Nam Phi.
Lauren Fagen, 18 tuổi, làm tình nguyện tại Trung tâm Phục hồi chức năng động vật hoang dã Moholoholo ở Nam Phi .
Cô bé bị thương khi cố gắng gần gũi và hôn lông con sư tử trong chuồng sắt. Sau đó, cô bị con thú khéo hai chân vào chuồng và cắn xé. Tuy nhiên, Fagen đã may mắn được một tình nguyện viên khác đến cứu và kéo ra.
Fagen là sinh viên của Đại học McGill, tất yêu mến động vật và cô đã tìm đến tỉnh Limpopo của Nam Phi để làm việc với động vật ở Moholoholo. Đây là một trung tâm được thành lập vào năm 1991 cho việc phục hồi chức năng cho các loài động vật hoang dã châu Phi như tê giác, sư tử...
Công việc của Fagen làm sạch chuồng động vật. Đáng lẽ cô không được phép tới gần chuồng của những loài động vật hung dữ.
Tuy nhiên, Fagen nghĩ rằng cô ấy an toàn phía sau hàng rào chuồng của con sư tử và cô đã bị tấn công.
Cuộc tấn công bất ngờ đã để lại cho Fagen 10 vết thương. Hiện, cô ấy đang hồi phục trong bệnh viện.
Một con sư tử giống một trong những con đã tấn công Fagen. Nữ sinh này kể lại rằng con sư tử rất ngoan ngoãn trước khi tấn công cô.
Fagen là một sinh viên ĐH có niềm đam mê chăm sóc động vật và cô đến trung tâm Moholoholo để được gần gũi với chúng.
Nguyên Thảo (theo DM)