- Cụ bà Nguyễn Thị Lương (81 tuổi), người bị con gái đánh gãy tay hôm 6/12, đã được chính quyền địa phương đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để nuôi dưỡng.
Sau khi VietNamNet đưa tin về chuyện của cụ Lương, đã có nhiều tổ chức đoàn thể đến thăm và chia sẻ với cụ.
Khi chúng tôi trở lại làng Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thăm cụ Lương, căn nhà đại đoàn kết của cụ cửa đóng im ỉm. Từ phía bên kia đồi cát trắng, cụ Lương đang dò dẫm từng bước đi về nhà. Nhưng cửa đã bị cô con gái khóa trái bên ngoài.
![](http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/12/14/17/20121214173258_baluong2.jpg)
Cụ Lương trước căn nhà của mình đã bị con gái khóa trái cửa.
Cụ Lương kể, cụ có hai đứa con, một trai, một gái. Chồng cụ mất sớm, một mình cụ nuôi hai con khôn lớn.
Người con trai có vợ, con, nhà ở TP. Tam Kỳ, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. "Thấy tui sống một mình nên nhiều lần nó đưa tui lên thành phố. Nhưng lên đó tui không chịu được khi nhìn cảnh hai vợ chồng nó làm ăn vất vả" - cụ Lương kể.
Ở với con trai một thời gian, không chịu nổi phố xá ồn ào, cụ Lương lại về quê sống một mình trong túp lều tranh. Ngày ngày cụ vẫn thường ra chợ xin ăn về sống qua ngày.
Chính quyền địa phương thấy cụ ở một mình nên vận động xây cho bà cụ được một ngôi nhà đại đoàn kết. Được một thời gian thì con gái cụ là Trần Thị Cúc đưa hai đứa con về sống cùng vì bị chồng bỏ.
Rồi bà Cúc đi lấy chồng mới ở cùng xóm, bỏ hai đứa con lại cho một mình cụ Lương nuôi dưỡng. Thương mấy đứa cháu ngoại đã thiếu vắng tình thương của cha, nay mẹ lại theo chồng bỏ lại, nên bao nhiêu tình cảm bà cụ đều đổ dồn hết cho mấy đứa cháu.
![](http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/12/14/17/20121214173304_baluong5.jpg)
"Có miếng gì ngon tui đều để lại cho con, cho cháu không dám ăn. Vậy mà suốt ngày chúng nó chửi tui, đánh tui...".
Nhưng khổ nỗi, ngay cả mấy đứa cháu cũng chẳng hiểu tình cảm của bà ngoại, luôn miệng cho rằng bà ngoại già cả, lẩm cẩm rồi nên thường xuyên to tiếng, chửi bới cụ.
“Thấy mấy đứa cháu nhỏ dại không có ăn, tui phải đội nón lọ mọ đi ăn xin về nuôi chúng. Có miếng gì ngon tui đều để lại cho con, cho cháu không dám ăn. Vậy mà suốt ngày chúng nó chửi tui, đánh tui chú à…”- Cụ Lương gạt nước mắt, kể.
Như VietNamNet đã đưa tin, sáng sớm ngày 6/12/2012, cụ Lương dậy đi mua đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ ăn rồi đi học nhưng tìm không ra gậy tre nên cụ hỏi Cúc. Vừa cầm cây gậy vào cho mẹ, Cúc nói với mẹ: “Tui đâu giấu cây cậy của bà đâu, sao bà chửi tôi?” rồi cầm cây gậy tre đánh tới tấp vào người cụ Lương khiến cụ bị gãy tay. Ngoài ra cụ Lương còn bị nhiều vết thương trên cơ thể.
Công an xã đã Tam Phú lập hồ sơ để xử lý bà Cúc về hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ ngược đãi cha mẹ.
Ông Nguyễn Đức Vương, Chủ tịch UBND xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết qua điều tra ban đầu, bà Cúc sau khi bị hai người chồng bỏ nên thần kinh không ổn định. Tuy nhiên cho dù với bất kỳ lý do nào, hành động đánh mẹ gây thương tích của bà Cúc cũng không chấp nhận và chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm.
Hy vọng ở ngôi nhà mới Trung tâm tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cụ sẽ sống thanh thản quãng đời còn lại…
Vũ Trung