Chiếc xe "độ" ung dung đi qua ngã tư có 2-3 CSGT đang làm nhiệm vụ. Nhìn chiếc xe ai cũng thấy lỗi vi phạm nhưng không hiểu sao vẫn "qua mặt" được CSGT?
Lúc 7g50 sáng nay (4-5) trên đường Nguyễn Xiển bỗng dưng một chiếc xe “lạ” từ trên vỉa hè lăn bánh xuống đường gây sự chú ý của nhiều người đi đường.
Vào thời điểm trên ánh nắng sáng của mùa Hè đang lúc chói găy gắt, chiếc xe ô tô mang BKS:43S-2533 được chủ nhân “độ” với bộ vỏ màu tím sáng và vài dòng chữ màu trắng, khiến nhiều người đi đường “lóa mắt” khi tò mò chú ý.
Thú “độ xe” được nhiều dân “chơi” để ý từ nhiều năm nay. “Độ xe” thường là độ bô hoặc độ dáng. Độ bô là tạo cho chiếc xe có tiếng nổ khác với tiếng nổ vốn bình thường của chiếc xe, còn độ dáng là làm cho chiếc xe có những đặc điểm khác thường so với hình thức vốn có của nó. Mục đích của người độ xe là tạo ra những đặc điểm “không giống ai” của chiếc xe mình sở hữu, gây sự chú ý của người khác.
![](http://plxh.vcmedia.vn/apjfM65L7Fwcccccccccccc3lZ9lGs/Image/2012/04/Noi-that_79050.jpg)
Tuy nhiên, dù “độ” gì thì việc làm thay đổi kiểu dáng, mẫu mã của chiếc xe đều là phạm luật. Nghị định 152/2005/NĐ-CP của Chính phủ (thay thế Nghị định 15/2003/NĐ-CP), Điều 38 có quy định: Phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng đối với chủ xe ô tô có các vi phạm: Tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong giấy đăng ký xe. Nhưng chiếc xe độ mang màu sắc lạ thường nói trên còn thể hiện bản lĩnh “ăn chơi không sợ mưa rơi”: “Dám đổi để nổi bật”. và vẫn ung dung “đi” qua ngã tư Nguyễn Trãi giao nhau với Khuất Duy Tiến và Nguyễn Xiển, trong khi tại ngã tư này có 4-5 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.
Nhiều người dân ngạc nhiên mà chiếc xe vi phạm không bị các chiến sĩ CSGT “hỏi thăm”?
Nga Hiền