Thấy bà vợ thua bạc tiền tỷ muốn bán nhà trả nợ, trung tá CSGT không đồng ý và đòi ly dị nên vị người đầu gối tay ấp ra tay hạ độc.
Sáng 15/3, công an quận 6 đã có quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Dư Kim Liên (45 tuổi, ngụ phường 11, quận 6) để điều tiếp tục điều tra về hành vi “giết người” của bà này.
Trước đó, bị triệu tập lên cơ quan điều tra vì bị tình nghi liên quan đến cái chết của chồng, bà Liên tỏ vẻ hoảng loạn. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, vợ trung tá Chuyên đã phải cúi đầu nhận tội hành vi đầu độc chồng.
Bà này khai, do thiếu nợ hơn một tỷ đồng vì thua đề không có khả năng chi trả nên bà đã đề nghị chồng bán nhà trả nợ. Ông Chuyên không đồng ý còn đòi li dị vợ khiến người đàn bà này sợ hãi. Nếu “chia tay” mà không được chia gia tài thì sẽ bị chủ nợ “xử”. Quá hoang mang trước tình thế này bà mới nảy sinh ý định giết chồng.
Theo đó, ngày 11/3, bà này mua 10 viên thuốc ngủ và ống tiêm về nhà cất giấu sau đó đem thuốc ngâm vào ly nước cho hoà tan hết. Rạng sáng hôm sau, khi thấy chồng đi nhậu về và ngủ say, bà Liên đã lén dùng ống tiêm, bơm hết số thuốc ngủ này vào mông chồng khiến ông ngủ li bì. Đợi đến hơn 6h sáng, bà Liên ra hiệu thuốc tây mua thêm một ống kim tiêm loại 5cc và đến cửa hàng Quang Vinh trên đường Trang Tử (Phường 14, Quận 5) mua một chai thuốc trừ sâu đem về nhà.
Lúc này trung tá Chuyên vẫn đang say giấc, bà vợ dùng ống tiêm chứa thuốc trừ sâu bơm vào mỗi bên mông chồng 2 ống (loại 5cc). Chưa dừng lại ở đó, người đàn bà này tháo kim, hút thuốc trừ sâu bơm vào miệng người “đầu ấp tay gối” cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi chồng chết, bà này tung tin ông bị đột quỵ qua đời và nhanh chóng tiến hành khâm niệm nhằm che đậy tội lỗi.
|
Tang vật liên quan đến vụ đầu độc chồng của bà Liên. Ảnh: H.T |
Trước khi xảy ra án mạng, những hàng xóm ở cạnh nhà thường thấy bà Liên và ông Chuyên cãi vã nhau. Đâu đó trong câu chuyện, họ nghe thấy việc vợ chồng này đòi ly dị. Bất ngờ sáng 13/3, gia đình này thông báo ông Chuyên bị đột tử và qua đời.
Nhận được tin, các đồng đội của ông Chuyên tại đội CSGT Phú Lâm đều bất ngờ bởi trung tá Chuyên vẫn đi làm bình thường. Ít khi nào ai thấy ông có dấu hiệu bị bệnh. Nghi ngờ được đặt ra bởi khi ông này qua đời, người nhà đem đi khâm niệm ngay.
Công an quận 6 đã vào cuộc điều tra và xác định trung tá Chuyên chết vì trúng độc. Khám nhà bà Liên, cảnh sát tìm được nhiều kim tiêm và chai đựng dung dịch lạ. Khi kiểm tra, những người chứng kiến có biểu hiện ói mửa, choáng váng trước mùi hôi nồng nặc của các chai này
Kiến Tường