Mua xe máy cũ không giấy tờ, "nữ quái" vờ xin vào làm trong công ty rồi tráo thẻ, trộm xe tay ga đắt tiền của công nhân.
Tối 11/3, các hiệp sĩ thuộc Đội Phòng chống tội phạm xã Hoà Lợi, huyện Bến Cát (Bình Dương) tuần tra trên đường ĐT 741, phát hiện thanh niên chạy xe Nouvo LX đang đẩy chiếc xe cùng loại cho cô gái.
Tưởng họ bị hỏng xe, các hiệp sĩ chạy đến định chỉ nơi sửa thì cả hai tỏ ra lúng túng. Thấy ổ khoá xe không có chìa, các anh sinh nghi liền mời cả hai về trụ sở công an xã để làm rõ.
Gã thanh niên rú ga bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ. Còn cô gái ngỏ ý "bồi dưỡng" các hiệp sĩ 10 triệu đồng để được bỏ qua nhưng không được chấp thuận.
|
Đôi nhân tình tráo xe "xịn" tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.L |
Tại cơ quan công an, cả hai khai là Tạ Quốc Dăn (24 tuổi) và Lâm Ngọc Quyền (22 tuổi, cùng ngụ Cà Mau). Cần tiền cho cuộc sống "già nhân ngãi non vợ chồng", cả hai nghĩ cách đánh tráo xe của người khác.
Sau khi mua xe cũ không giấy tờ với giá 2 triệu đồng, Quyền vờ xin vào làm trong Công ty Sài Gòn Tech thuộc khu công nghiệp VSIP2. Tối 11/3, cô ta về sớm, lấy thẻ đeo trên chiếc xe cũ của mình gắn vào chiếc Nouvo LX rồi ung dung lấy ra ngoài.
Theo cơ quan điều tra, thời gian qua các bãi giữ xe của những công ty lớn thường xuyên bị tráo xe với thủ đoạn tương tự. Các công ty bảo vệ phải chịu trách nhiệm nhưng mức đền bù cho nạn nhân chỉ khoảng 60-70% giá trị xe.