- Sau sự kiện đau đớn tại Ai Cập, bóng đá thế giới tiếp tục chứng kiến màn bạo lực khủng khiếp do các CĐV quá khích Indonesia gây ra.
Cuộc so tài giữa chủ nhà Persija Jakarta tiếp Persiwa Wamena tại giải VĐQG Indonesia tối 3-2 đã bị gián đoạn tới 75 phút khi nhiều CĐV đội khách vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng an ninh và tràn xuống sân đòi “xử” trọng tài. Nguyên nhân là do “vua áo đen” từ chối công nhận một bàn thắng hợp lệ của Persiwa Wamena.
![](http://nld.vcmedia.vn/Lm7wLGBkJ8sBF56Owg93bLRysmJWC/Image/2012/02/loan_6ceed.gif)
Đông đảo CĐV của Persiwa Wamena tràn xuống sân “tìm diệt” trọng tài
Hình ảnh truyền hình cho thấy hàng chục CĐV đã lao xuống sân tạo nên một vụ loạn đả. Trong khi đó, khói và lửa bao trùm trên khán đài khiến nhiều CĐV tháo chạy loạn xạ.
Theo các phương tiện truyền thông địa phương, “cuộc bạo loạn đã bị dập tắt” sau khoảng 5 phút nổ ra. Thật ngạc nhiên, sau 75 phút gián đoạn, trận đấu đã được tiếp tục và kết quả cuối cùng, đội chủ nhà đánh bại đội khách 2-1.
Mặc dù tính chất, quy mô, mức độ thiệt hại trong vụ này không nghiêm trọng như vụ bạo loạn tại Ai Cập hôm 2-2 khiến 74 người chết và khoảng 1.000 người bị thương nhưng rõ ràng nó cũng khiến bóng đá thế giới phải giật mình.
Đăng Minh (Theo GIGG)