Tổng thống Trump giáng đòn mạnh: Công bố ảnh đốt ngón tay xăm hình của thành viên băng đảng MS-13 Kilmar Abrego Garcia trong đòn PR tàn khốc vào phe cánh tả
Tổng thống Donald J. Trump đã công bố một bức ảnh lên án vào thứ sáu, cho thấy hình xăm băng đảng MS-13 được khắc trên đốt ngón tay của Kilmar Abrego Garcia.
Hình ảnh được chia sẻ trực tiếp từ Phòng Bầu dục Nhà Trắng, đóng vai trò như lời bác bỏ mạnh mẽ những lời dối trá nguy hiểm của phe cánh tả cấp tiến về vấn đề nhập cư bất hợp pháp và trục xuất tội phạm.
“Đây là bàn tay của người đàn ông mà đảng Dân chủ cảm thấy nên được đưa trở lại Hoa Kỳ, bởi vì ông ấy là 'một người tốt và vô tội'”, Trump tuyên bố trong một tuyên bố đầy nhiệt huyết kèm theo bức ảnh.
“Họ nói rằng ông ấy không phải là thành viên của MS-13, mặc dù ông ấy đã xăm MS-13 lên đốt ngón tay, và hai Tòa án được kính trọng cao đã phát hiện ra rằng ông ấy là thành viên của MS-13, đã đánh vợ mình, v.v. Tôi được bầu để loại bỏ những kẻ xấu khỏi Hoa Kỳ, trong số những việc khác. Tôi phải được phép làm công việc của mình. LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”
Vợ của Garcia, Jennifer Vasquez Sura, người đã xuất hiện trên các kênh tin tức cực tả và miêu tả ông là một "người đàn ông của gia đình" bị hiểu lầm, hiện đã bị chỉ trích vì đã cắt bàn tay trái của ông ra khỏi bức ảnh cô tải lên TikTok trong khi quảng bá cho một chương trình gây quỹ trên GoFundMe.
Đây là nỗ lực cố ý nhằm che giấu hình xăm MS-13 đáng lên án nhằm làm suy yếu lời kể rằng Garcia là nạn nhân vô tội của cơ quan thực thi luật di trú.
Những người bảo thủ đã chỉ trích các phương tiện truyền thông chính thống và các nhà lập pháp Dân chủ—bao gồm cả Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen—vì đã ủng hộ sự trở lại của Garcia. Van Hollen thậm chí còn được chụp ảnh đang mỉm cười ở El Salvador khi đến thăm Garcia trong tù.
Hình xăm ở đốt ngón tay của Garcia được lộ ra trong buổi chụp ảnh.
Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đã chỉ trích Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Maryland Chris Van Hollen sau chuyến đi gây sốc của thượng nghị sĩ này tới El Salvador để gặp một người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất và là thành viên băng đảng MS-13, Kilmar Abrego Garcia.
Miller:
“Tôi gần như không còn lời nào để diễn tả sự vô lý này.
Rachel Morin bị đánh đập dã man, cưỡng hiếp dã man và giết hại—và mẹ cô thậm chí còn không nhận được một cuộc gọi nào từ Thượng nghị sĩ Van Hollen. Hoặc Kayla Hamilton, một cô gái trẻ bị tấn công trong một nhà hàng công cộng, bị cưỡng hiếp trong phòng tắm và bị đánh chết—bị giết bởi một người nhập cư bất hợp pháp mà Joe Biden thả tự do vào đất nước.
Không ai trong số những người đó gợi lên được sự đồng cảm của con người từ Thượng nghị sĩ Van Hollen. Trái tim của người đàn ông đó tan vỡ đến mức nào? Lương tâm của ông ta tan vỡ đến mức nào, đến nỗi ông ta thậm chí không có một chút đồng cảm, hay thời gian, hay sự quan tâm để chia sẻ với những gia đình đó?
Hay có bao nhiêu cử tri công dân của ông đã bị giết bởi loại thuốc fentanyl mà Joe Biden cho phép đưa vào đất nước này - bởi các băng đảng kiếm được bộn tiền từ nạn buôn người và buôn lậu vào đất nước này?
Hay những đứa trẻ trong tiểu bang của ông thậm chí không thể có được nền giáo dục tốt hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt vì tình trạng di cư ồ ạt diễn ra tại tiểu bang này?
Không có điều gì trong số đó làm anh ta bận tâm cả. Trái tim anh ta dành cho một người nhập cư bất hợp pháp, thành viên của một tổ chức khủng bố nước ngoài. Tôi vô cùng kinh hoàng.”