Bộ Ngoại Giao Mỹ tước visa các thành viên một ban nhạc Mexico vì ca tụng “ông trùm” buôn lậu ma túy.
Tối Thứ Ba, trên mạng xã hội X, ông Christopher Landau, thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ và từng là đại sứ ở Mexico, loan báo tước visa du lịch và làm việc của ban nhạc Los Alegres del Barranco.
“Tôi rất tin vào quyền tự do biểu đạt, nhưng điều đó không có nghĩa biểu đạt sẽ không có hậu quả,” ông Landau viết trên X. “Chúng tôi không cần trải thảm đón những người ca tụng tội phạm và khủng bố.”
Theo lịch, ban nhạc này trình diễn ở Tulsa, Oklahoma, ngày 4 Tháng Tư. Mặc dù buổi trình diễn đó chưa chính thức bị hủy, trang web bán vé ghi: “Trang web của chúng tôi không có vé” cho ngày đó.
Vụ này xảy ra sau khi Los Alegres del Barranco chiếu hình ông Nemesio Rubén “El Mencho” Oseguera lên màn ảnh lớn trong buổi trình diễn ở tiểu bang Jalisco, phía Tây Mexico, hồi cuối tuần.
Ông Oseguera là thủ lĩnh băng buôn lậu ma túy Jalisco New Generation Cartel. Băng này có liên hệ với trang trại mà giới chức cho hay được dùng để huấn luyện thành viên mới và có lẽ để phi tang thi thể ở Jalisco. Thời gian qua, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ tìm thấy nhiều mảnh xương người, quần áo và giày dép ở tiểu bang này.
Băng của ông Oseguera là một trong nhiều nhóm tội phạm ở Mexico bị chính quyền Tổng Thống Donald Trump coi là tổ chức khủng bố ngoại quốc.
Việc Los Alegres del Barranco chiếu hình ông Oseguera trong buổi trình diễn khiến dư luận Mexico phẫn nộ, và khiến công tố viên ở hai tiểu bang của nước này điều tra vì nghi cổ xúy bạo lực.
Vụ này cũng xảy ra giữa lúc người dân Mexico tranh cãi về hiện tượng các ca sĩ thuộc một dòng nhạc pop mới có xu hướng lãng mạn hóa băng đảng ma túy.