Nếu không đạt được mục đích, tỷ phú đa tài Elon Musk sẵn sàng mang quả bóng của mình về nhà.
Trong một dòng tweet cực kỳ ngu ngốc, Musk khẳng định rằng "mọi nỗ lực lớn, từ đường sắt cao tốc giữa các thành phố của chúng ta đến việc biến cuộc sống thành đa hành tinh", sẽ trở nên "bất hợp pháp" nếu phó tổng thống Kamala Harris đánh bại cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.
"Chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân lên sao Hỏa nếu Kamala thắng", Musk nói thêm.
Sau màn trình diễn thảm hại của Trump trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào thứ Ba, Musk đã nổi giận trên nền tảng mạng xã hội của mình, đe dọa sẽ làm Taylor Swift mang thai và đăng lại các meme phân biệt chủng tộc MAGA.
Trong vụ tai nạn tên lửa ngu ngốc đó, dòng tweet "không bao giờ đặt chân lên sao Hỏa" của ông có thể sẽ trở thành đỉnh cao.
Trước hết, loài người đã đặt chân lên sao Hỏa, bắt đầu từ năm 1971 khi Liên Xô — không giống như Harris trung tả là một quốc gia cộng sản thực sự — đã hạ cánh tàu đổ bộ Mars 3 lịch sử của mình xuống Hành tinh Đỏ.
Bối cảnh thậm chí còn ngớ ngẩn hơn là Harris đã làm chủ tịch Hội đồng Không gian Quốc gia của Nhà Trắng trong nhiều năm, nơi bà là người ủng hộ mạnh mẽ cho NASA và được ban lãnh đạo tôn trọng. Trên thực tế, bà đã gần như chọn một cựu phi hành gia của NASA làm bạn đồng hành tranh cử của mình.
Nói cách khác, sự bùng nổ của Musk là sự thối nát não cấp độ cao của một cử tri thông tin thấp quyền lực, người đột nhiên nhận ra rằng ứng cử viên được chọn của mình có thể không vào được Nhà Trắng.
Không cần phải nói, sự phản đối của Musk đối với Harris gần như chắc chắn liên quan nhiều hơn đến cơn đói quyền lực cá nhân của ông hơn bất cứ điều gì liên quan đến việc khám phá không gian.
Gần đây, ông đã đồng ý đứng đầu cái gọi là "ủy ban hiệu quả của chính phủ" nếu Trump thắng cử. Chính xác thì một ủy ban như vậy sẽ bao gồm những gì ngoài việc giải tán chính phủ Hoa Kỳ một cách bừa bãi từ trong ra ngoài vẫn chưa rõ ràng.
"Nước Mỹ đang dần bị bóp nghẹt đến chết bởi hàng triệu quy định chồng chất", Musk than vãn trong một dòng tweet tiếp theo. "Hàng chục nghìn quy định mới được thêm vào mỗi năm, nhưng rất ít quy định bị xóa bỏ".
"Cuối cùng, mọi thứ đều trở nên bất hợp pháp", ông nói thêm một cách vô nghĩa.
Vào cuối tuần, Musk đã dự đoán rằng tên lửa Starship khổng lồ của công ty vũ trụ này sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến đi thường xuyên đến Sao Hỏa chỉ trong vòng hai năm. Nhưng tàu vũ trụ khổng lồ này vẫn chưa được phóng vào quỹ đạo và hạ cánh an toàn, khiến đây trở thành một dự đoán quá khích đặc trưng.
"Nếu những lần hạ cánh đó diễn ra tốt đẹp, thì các chuyến bay có người lái đầu tiên đến Sao Hỏa sẽ diễn ra sau bốn năm nữa", ông đã tweet vào thời điểm đó.
Trên thực tế, SpaceX được xây dựng dựa trên hàng trăm triệu đô la trong các hợp đồng chính phủ do cả giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa và Dân chủ trao tặng.
Tuy nhiên, giờ đây khi đã đặt cược hết trứng vào giỏ của một ông già bảy mươi tuổi vụng về, phân biệt chủng tộc, Musk dường như đang tức giận trước ý tưởng có một ai đó trong Nhà Trắng có thể buộc ông phải chịu trách nhiệm về hành vi ngày càng kỳ lạ của mình.
.