Ehsanullah, một chiến binh Taliban 23 tuổi đã đến Công viên Thành phố Kabul lần thứ 3, nơi có trò vòng quay mặt trời, ghế xích đu, nhà ma và trò bắn súng.
Sau khi chiếm thủ đô Kabul một cách dễ dàng vào tháng trước, các chiến binh Taliban đã bắt đầu tận hưởng các trò giải trí, khiến lãnh đạo Taliban ra lệnh phải chấm dứt ngay.
Ngưng selfie quá nhiều
Hàng nghìn binh sĩ Taliban đã được triển khai ở Kabul sau khi chiếm được thành phố này vào 15/8. Khi không có nhiệm vụ, họ đi ngắm cảnh, dã ngoại và tham quan các công viên giải trí, cùng với súng ống trong tay.
Các điểm tham quan ưa thích của chiến binh Taliban là hồ Qargha, với thuyền thiên nga, sở thú Kabul và khu phố Wazir Akbar Khan, nơi du khách đi dạo trên một ngọn đồi.
Shafiullah Masood, 24 tuổi đến từ tỉnh Wardak, đang ở trung tâm giải trí City Park với một nhóm bạn Taliban, cho biết: "Tôi đã từng xâm nhập, để thu thập thông tin tình báo hoặc bắn những người mà chúng tôi coi là mục tiêu. Tôi rất vui vì mọi người đang tận hưởng cuộc sống yên bình ở đây".
Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mawlawi Mohammad Yaqoob của chính phủ Taliban, con trai của người sáng lập nhóm Hồi giáo Mullah Omar, lại không hề thích thú. "Hãy tập trung vào nhiệm vụ được giao", Bộ trưởng Quốc phòng đưa ra yêu cầu.
Một yêu cầu chính là ngừng chụp ảnh selfie quá nhiều. Mawlawi Yaqoob đặc biệt khó chịu trước việc các binh sĩ Taliban rút điện thoại ra chụp ảnh với các nhà lãnh đạo phong trào bất cứ khi nào họ bắt gặp. Khi những bức ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội, chúng sẽ làm tổn hại đến an ninh bằng cách cung cấp địa điểm và hoạt động của các thành viên cấp cao Taliban, ông cảnh báo.
Mawlawi Yaqoob cũng ra lệnh cho các chiến binh Taliban sửa đổi thái độ và ngoại hình của họ, yêu cầu để râu, tóc và quần áo phù hợp với các quy tắc Hồi giáo.
Mawlawi Yaqoob phàn nàn rằng các chiến binh Taliban cũng lái xe quá nhanh và không tuân thủ luật lệ giao thông.
Tại thành phố Herat, miền tây Afghanistan, 4 người đàn ông được cho là thành viên của nhóm bắt cóc đã bị hành quyết và treo xác trên cần cẩu ở 4 quảng trường thành phố. Đây được cho là những vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi Taliban tiếp quản vào tháng trước.
Chiến binh Taliban phấn khích, người dân lo lắng
Cho đến nay, những lời ra lệnh của Mawlawi Yaqoob dường như chỉ có tác động hạn chế đến các binh lính của Taliban, nhiều người trong số họ vẫn còn ở tuổi thiếu niên và bị mê hoặc bởi những thứ mới lạ.

Binh sĩ Taliban chơi đùa ở công viên Kabul. Ảnh: WSJ.
Vào thứ Sáu, Ehsanullah, một chiến binh 23 tuổi đến từ tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan đã đến Công viên Thành phố Kabul lần thứ 3, nơi có trò vòng quay mặt trời, ghế xích đu, nhà ma và trò bắn súng.
Ehsanullah và các chiến binh Taliban được yêu cầu giao nộp súng khi vào công viên giải trí. Đó là lệnh của lãnh đạo Taliban vì sự hiện diện của súng trên các chuyến xe khiến phụ nữ và trẻ em sợ hãi.
"Ban đầu, mọi người thấy lạ lẫm với chúng tôi, cách ăn mặc, ngôn ngữ của chúng tôi. Dần dần, mọi người bắt đầu thư giãn hơn", Ehsanullah nói.
Ở sở thú Kabul cũng vậy, các binh sĩ Taliban đầy phấn khích.
Tuy nhiên, trong đám đông, với những người không phải là binh sĩ Taliban, không phải ai cũng vui vẻ như vậy. Một nhân viên của ban thư ký tổng thống, đang ở công viên với cậu con trai nhỏ của mình, nói rằng ông không biết liệu mình có còn việc làm hay không. Trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình, đã có những thay đổi chính trị bất ngờ từ đầu những năm 1990, kết thúc với việc Taliban trở lại nắm quyền. "Đầu tôi quay cuồng", ông nói.
VietBF @ Sưu tầm