Vị dân cử Cộng Hòa Thượng Viện Mitt Romney duy nhất không được mời tham dự cuộc họp qua điện thoại ngày Thứ Năm, 16 Tháng Tư vừa qua, khiến Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah)cảm thấy không ngạc nhiên khi dự đoán bị trả đũa từ Tổng Thống Trump và những người Cộng Hòa, sau khi ôngi bỏ phiếu kết tội Tổng Thống Donald Trump trong phiên tòa truất phế tại Thượng Viện.
Nhật báo The Washington Post cho biết, tổng thống mời một nhóm lớn gồm một số thượng nghị sĩ Dân Chủ và tất cả các thượng nghị sĩ Cộng Hòa, trừ ông Romney, tham dự cuộc họp qua điện thoại trực tuyến ngày Thứ Năm.
Chủ đề cuộc họp là “Mở Cửa Nước Mỹ Trở Lại.”
Ông Romney, là thành viên Cộng Hòa Thượng Viện duy nhất không có mặt trong sự kiện chính phủ liên bang thảo luận với các thượng nghị sĩ về việc mở cửa phục hồi nền kinh tế bị bế tắc vì dịch COVID-19.

Ông Mitt Romney (phải) đến gặp riêng ông Trump tại New Jersey hôm 19 Tháng Mười Một, 2016. (Hình: Getty Images/Drew Angerer)
Điểm khác biệt giữa ông Romney và các thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác là chỉ một mình ông bỏ phiếu kết tội tổng thống trong phiên tòa truất phế.
Sau cuộc bỏ phiếu lịch sử này, ông Romney cho biết ông đã “nghiên cứu kỹ” hồ sơ luận tội và quyết định theo đúng bổn phận trước Chúa và trong vai trò một vị dân cử.
“Trách nhiệm với Hiến pháp khiến tôi có quyết định này. Đồng thời, tôi đã thề trước Chúa rằng tôi có một phán định công bằng trong bổn phận là một bồi thẩm trong phiên tòa này tại Thượng viện”, ông Romney tuyên bố.
Thêm vào đó, vị thượng nghị sĩ khẳng định sự trung tín và công bằng là một “truyền thống gia đình” nhà Romney, ông giải thích thêm: “Bố tôi là một người trọng lời hứa và làm những điều ông ấy nghĩ là đúng cho dù kết quả ra sao. Đó là truyền thống gia đình mà tôi hằng trân trọng.”
Sau đó, ông Romney cho biết ông sẽ không ngạc nhiên và dự đoán bị trả đũa từ Tổng Thống Trump và những người Cộng Hòa.
Có thể không bao giờ mối quan hệ của hai ông Trump và Romney được hàn gắn.
Tuy nhiên, cả hai đều tạo nên lịch sử.
Một người là thượng nghị sĩ đầu tiên bỏ phiếu luận tội tổng thống cùng đảng.
Người kia là tổng thống thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ bị luận tội truất phế. (MPL)