Một người dân New York đã sợ hãi khai báo với cảnh sát.Ngay sau khi anh ta đội chiếc nón này ra đường và bị dạy cho một bài học nhớ đời.Một số người đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ khi nhìn thấy chiếc nón người đàn ông đội trên đầu nên đã ra tay khiến người đàn ông suýt mất mạng.
Anh Corey Cataldo, 24 tuổi, một thợ điện ở khu Bronx, nói với đài ABC 7 Eyewitness News rằng, vào hôm Thứ Sáu, lúc anh đang đáp chuyến tàu số 5 từ công trường Union Square tới công viên Morris Park thì một hành khách trong toa tàu phát giác thấy chiếc nón anh đội có hàng chữ “Make America Great Again” và tỏ vẻ không ưa.
Lúc tàu chạy tới gần nhà ga ở giao lộ 138th Street và Grand Concourse thì hành khách đó hỏi anh có phải là người ái mộ ông Donald Trump hay không. Anh Cataldo tưởng đây cũng là một người ủng hộ ông Trump nên hoan hỉ nhận mình là người ái mộ vị ứng cử viên vừa được bầu làm tổng thống Mỹ.
Ai dè tay này, vừa nghe nói thế, liền xông tới kẹp cổ anh Cataldo đến nghẹt thở. Bỗng một người đàn ông khác tiến tới bảo ngươi kia hãy buông tay ra. Anh Cataldo mừng rỡ, những tưởng gặp cứu tinh, nhưng người đàn ông mới đến lại đấm cho anh một cái khiến thân mình anh đập vào thành tàu, rồi bồi thêm một cái nữa khiến anh văng vào chỗ cửa sổ toa tàu.
Thấy không ai giúp mình, anh Cataldo đành lẻn đi chỗ khác, và chỉ còn biết đem mọi chuyện trình báo với cảnh sát, để nhờ họ truy nã hai người có hành động bạo hành đã biến dạng vào toa tàu điện đông đúc sau khi nghĩ rằng họ đã dạy cho người ủng hộ ông Trump một bài học.